Phạm Xuân Hải cùng anh Nguyễn Mạnh Cường đang ngồi uống rượu với nhiều người thì Phạm Vũ Hưng (bạn từng ở chung nhà giam với Hải) đến nhập cuộc. Hưng chạm cốc với anh Cường nhưng bị từ chối với lý do "không quen biết".
Sáng hôm đó (29/6/2007), khi ra về, Hưng kể lại "nỗi nhục" với Hải và cả hai đi lấy dao quay lại quán rượu. Thấy bộ đôi hùng hổ đi đến, Cường bỏ chạy. Hưng và Hải truy đuổi, chém nhiều nhát khiến anh Cường tử vong.
Sau 5 năm bỏ trốn, Hưng bị bắt khi mang theo 8 ống nhựa đựng ma tuý tổng hợp.
Tại phiên xử hôm nay tại TAND Hà Nội, Hưng khai sau khi sát hại anh Cường đã trốn sang Trung Quốc. Ngày 22/12/2012, gã mang ma tuý về Việt Nam, rủ nhóm bạn đến khách sạn sử dụng thì bị phát hiện. Hưng từng có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.
TAND Hà Nội tuyên phạt Hưng án tù chung thân do giết người; tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý.
Hải vẫn đang bỏ trốn, sẽ bị xử lý trong một vụ khác sau khi bắt được.
Việt Dũng