Mubarak Batambuze, 56 tuổi, sống ở làng Kibuye, huyện Kaliro, đã dùng một cái xiên đâm vào bụng con cá sấu ngay sau khi biết nó ăn thịt Demeteriya Nabwire, người vợ đang mang bầu ở tháng thứ 8 của ông.
Bà Nabwire bị con vật tấn công mờ sáng ngày 4/1 khi đang đi kiếm củi dọc bờ sông Kyoga. Dân làng nhìn thấy đôi dép mà Nabwire mang, một vài ngón tay, ngón chân và một chiếc điện thoại tại nơi bà bị con vật ăn thịt.
Batambuze cho biết chính con cá sấu này đã ăn thịt 6 phụ nữ và trẻ em đến lấy nước ở con sông này năm ngoái. Người đàn ông này kể rằng sau khi biết vợ bị ăn thịt, ông đã đến hiện trường và nhìn thấy nó vẫn đang nằm nghỉ ngơi.
"Tôi tìm đến một người thợ rèn, trả tiền cho ông ấy để làm cho tôi một chiếc xiên thật to", Batambuze nói.
Theo New Vision, ngư dân này đã đâm một nhát vào bụng con cá sấu, dùng dây thừng để khống chế nó rồi kéo lên bờ, với sự trợ giúp của 5 ngư dân khác.
Ông Batambuze sau đó được dân làng kiệu trên vai và tung hô là anh hùng vì đã dũng cảm giết chết con cá sấu từng tấn công nhiều người trong vùng.
Một quan chức của Cơ quan động vật Hoang dã Uganda, ông John Opio, cho biết con cá sấu này dài 7,6 m và nặng hơn 1 tấn.
Hướng Dương