Người đàn ông họ Wang, sống ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, nhiều lần phàn nàn với hàng xóm họ Chen rằng thường xuyên bị tỉnh giấc bởi tiếng sủa to của con chó nhà anh này nuôi. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc to tiếng, mọi việc vẫn không có gì thay đổi, theo Shanghaiist.
Chiều 10/10, khi chú chó bắt đầu sủa lớn, Wang sang tận nơi, yêu cầu chủ nhà xử lý, nhưng một lần nữa, Chen không có động thái gì. Cơn giận trào lên, Wang đi về nhà, tóm lấy con dao, sau đó đâm Chen, vợ, con gái và mẹ anh ta. Mẹ Chen may mắn sống sót trong khi ba người còn lại tử vong tại hiện trường. Người mẹ đã qua cơn nguy kịch trong bệnh viện.
Cảnh sát đã bắt giữ Wang vì tội giết người. Hiện không rõ anh ta có đâm chết con chó nhà Chen hay không.
Vụ việc sau khi xuất hiện trên Weibo đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Phần lớn các lời bình luận đều đổ lỗi cho Chen chính là người đã gián tiếp gây ra vụ thảm sát này.
"Nhiều người nuôi chó nhưng rất ích kỷ, dù bản thân họ tưởng mình là những người biết điều và chu đáo lắm. Bạn có quyền nuôi chó, nhưng cũng phải tuân thủ các quy định và hoàn thành nghĩa vụ khi nuôi chúng", một bình luận nhận được 14.000 lượt like viết.
"Cả hai bên đều sai. Chủ con chó quá nuông chiều nó và không thể hiện chút tôn trọng gì đối với hàng xóm cả, vì thế anh ta có lỗi lớn trong chuyện này", một người khác nhận xét.