Sáng 29/10, nhiều người dân tại đường Trần Phú (Thường Tín, Hà Nội) tá hỏa chạy khi chứng kiến một nam thanh niên dùng vật giống súng ôm cổ, khống chế một phụ nữ.
Gần nửa ngày sau khi xảy ra vụ việc, chị Ngô Thị Hằng (chủ cửa hàng hoa) kể vào khoảng 9h30 phút sáng nay, khi chị đang đứng bán hoa thì thấy một nam thanh niên cầm dao và súng dí vào cổ một phụ nữ đi vào cửa hàng mình.
“Tôi đang bán hoa thì nhìn thấy một nam thanh niên cầm dao và súng khoác cổ một phụ nữ tiến lại phía mình nên vô cùng hốt hoảng”.
Một khách hàng tại đây bị con tin yêu cầu gọi taxi nhưng người này từ chối vì không có số điện thoại.
Sau đó, nam nghi phạm đã lôi người phụ nữ bị khống chế vào cửa hàng hoa ngồi án ngữ nhằm uy hiếp lực lượng chức năng.
Là một trong những người chứng kiến sự việc, anh Phan Đinh Hưởng (trú tại thị trấn Thường Tín, Hà Nội) cho biết lúc đó anh đang đứng ở vỉa hè thì thấy một chiếc xe taxi bất ngờ dừng lại giữa đường.
Sau đó, một người đàn ông ngồi ghế lái vội vàng mở cửa lao ra khỏi xe bỏ chạy. Trong xe, một thanh niên cầm theo khẩu súng đang dí vào cổ một phụ nữ.
Lúc này, nam thanh niên này khống chế con tin đi vào gần cửa hàng bán hoa ở gần số 105 Trần Phú (Thường Tín).
"Tôi thấy thanh niên vòng tay qua cổ chị phụ nữ cứ nghĩ rằng đây là đôi vợ chồng đi từ xe taxi xuống. Sau đó, tôi để ý thì thấy trên tay nam thanh niên đang cầm súng với một con dao”, anh Hưởng kể lại.
Ít phút sau, hàng chục công an đã tới hiện trường, vận động nam thanh niên thả người nhưng bất thành. Đến 10h30, một xe Innova biển xanh được cảnh sát điều đến để chở ba người trong đó có con tin và một người bạn của kẻ khống chế.
Trưa cùng ngày, đại tá Đỗ Đức Cường (Trưởng Công an huyện Thường Tín) cho biết nữ con tin đã được giải cứu, sức khỏe ổn định.
Quang Chiến