Cảnh sát bang Pennsylvania cho hay Cynthia Black, 61 tuổi, bị bắt hôm 27/5 tại nhà và đã được đưa tới Trung tâm tư pháp quận York với cáo buộc trộm cắp, sử dụng tài sản đánh cắp và lạm dụng xác chết.
Nhà chức trách cho hay người phụ nữ này đã đặt thi thể người bà quá cố vào tủ đông cách đây 16 năm, thậm chí còn mang theo cái xác khi chuyển nhà. The York Daily Records đưa tin cảnh sát bang đã tới căn hộ ở thị trấn Warrington hồi năm ngoái sau khi nhận được báo cáo có xác người trong tủ đông.
Sau khi tiến hành xét nghiệm ADN, người chết được xác nhận là cụ Glenor Reckord Delahay. Black, cháu gái của cụ Delahay, khai phát hiện thấy bà mình đã chết trong nhà họ ở Ardmore hồi tháng 3/2004. Thời điểm đó cụ Delahay 97 tuổi, tuy nhiên gia đình cụ dường như cần khoản thu nhập mà cụ thường nhận từ cơ quan An sinh xã hội.
Black khai đã đưa thi thể bà vào tầng hầm và cho vào tủ đông. Lúc chuyển nhà từ Ardmore tới hạt York năm 2007, bà cũng đưa cái xác theo. Lúc chuyển đi, tiền an sinh xã hội của cụ Delahay được dùng để trả tiền thế chấp nhà.
Tuy nhiên, bà Black vẫn tiếp tục gặp khó khăn về tài chính nên phải bán nhà. Hai người phụ nữ đến xem nhà đã nhìn vào chiếc tủ đông và phát hiện thấy xác người. Họ lập tức báo cho nhà chức trách.
Điều tra của cảnh sát cho thấy Cơ quan An sinh xã hội vẫn thực hiện các khoản tiền thanh toán cho người chết từ năm 2001 đến 2010, với tổng tiền là hơn 186.000 USD.
Bà Black hiện đã được thả ra với số tiền bảo lãnh 50.000 USD, trong khi đó cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Hướng Dương (Theo Mirror)