Tara Taylor, 35 tuổi, ở thành phố Lafayette tại bang Louisiana, từng nặng đến 237 kg. Nguyên nhân của sự tăng cân không kiểm soát là vì một biến cố vào năm Taylor 26 tuổi. Cô bị hãm hiếp và tìm đến thức ăn để quên đi nỗi buồn, đồng thời cho rằng béo phì sẽ giúp cô tránh được những tên "yêu râu xanh".
Vì trọng lượng cơ thể khổng lồ, Taylor gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và phải nằm liệt giường. Cô gần như không thể tự đi lại. Mẹ cô, bà Paula, vừa làm hết mọi việc trong nhà vừa chăm lo cho hai đứa cháu ngoại.
Theo Dailynewsen, Taylor có ý định giảm cân khi đứa con trai 6 tuổi tên Darren bị bạn bè trêu chọc vì mẹ béo. "Tôi cảm thấy kinh sợ chính cơ thể của mình. Tôi muốn tự tay chăm sóc các con. Mẹ tôi già rồi, không thể để bà lo cho chúng mãi được", người phụ nữ chia sẻ.
Taylor đồng ý trải qua một ca phẫu thuật hết sức nguy hiểm để thu nhỏ kích thước dạ dày lại còn bằng một quả trứng. Sau khi ca mổ được thực hiện thành công, người phụ nữ tập làm quen với chế độ ăn uống mới. Vượt qua nhiều khó khăn, Taylor giảm được 127 kg một năm sau đó.
Giờ đây, Taylor có thể tự đi chợ, tự chuẩn bị đồ cho các con, làm những việc mà trước đây cô không thể. "Thời điểm này một năm trước là quãng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời tôi", người phụ nữ kể. "Giờ đây tôi háo hức vô cùng khi bắt đầu một cuộc sống mới".
Trần Trang