Cục cảnh sát ma túy Bộ Công an cho biết, đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép ma túy tổng hợp xuyên Việt, xuyên quốc gia từ Camphuchia về TP HCM, rồi ra Hà Nội, và từ Trung Quốc về Hà Nội rồi đưa vào miền Nam.
Ông trùm đường dây này là Nguyễn Bá Thủy (42 tuổi, ở bãi Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội), thường ẩn mình ở phía Nam. Trợ thủ đắc lực, cầm trịch phía Bắc là Đoàn Thị Thúy Hồng (43 tuổi), vợ của Thủy. Ngoài ra, cặp vợ chồng này còn lập ra nhiều chân rết để đường dây trở thành mạng lưới cung cấp ma túy khép kín với số lượng lớn.
Thủy thường không đứng ra vận chuyển mà để "tay chân" làm nhiệm vụ này. Các chuyến hàng thường được đưa từ TP HCM ra Hà Nội và ngược lại đều bằng đường hàng không vào lúc rạng sáng nhằm tránh bị phát hiện.
Tuy nhiên, "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", đường dây của trùm ma túy này bị lật tẩy khi một thủ hạ của anh ta bị bắt quả tang vận chuyển hàng từ TP HCM ra thủ đô. Khoảng 1h ngày 21/4/2010, tại sân bay quốc tế Nội Bài, cảnh sát phát hiện Phạm Quang Hưng (36 tuổi, ở Hà Nội) vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp.
Những "quả ma túy" được giấu cùng với măng cụt. |
Hưng núp dưới tên của một nữ Việt kiều để lên chuyến bay cuối cùng. Anh ta được sự trợ giúp từ một nhân viện của xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất. Thùng các-tông chứa đầy măng cụt được gói bằng những miếng nilon màu vàng. Kẻ này đã gói những loại ma túy tổng hợp trông giống như quả măng cụt và để lẫn cùng chúng nhằm qua mặt lực lượng chức năng.
Cảnh sát xác định số ma túy Hưng vận chuyển nặng gần 620 gram ở thể rắn, 20ml ma túy thể lỏng. Hưng khai, trước đó 2 ngày, Thủy điện cho Hưng vào Sài Gòn. Sau đó, Hưng ra chợ mua nhiều trái cây mang về khách sạn đóng vào thùng các-tông. Thủy chỉ đạo đàn em giấu 6 cục ma túy đá và đưa cho Hưng 2 triệu đồng, dặn mang hàng về thẳng nhà anh ta tại bãi Phúc Xá.
Vài giờ sau, khám xét nhà Thủy - Hồng, cảnh sát thu được 312 gram ma túy đá, 90 gram cần sa. Trong ngăn kéo bàn thờ tầng 2, các trinh sát còn thu hơn 23 gram ma túy đá khác. Theo kết quả giám định, trong số ma túy thu được tại căn nhà trên, có loại xuất xứ từ Châu Phi, chưa từng xuất hiện ở Việt Nam.
Một điều tra viên cho biết, trước khi Hưng ra Hà Nội, Thủy đã giao hẹn sau 1-2 giờ đồng hồ không liên lạc được, anh ta sẽ nhanh chóng bỏ trốn. Vì thế, khi thấy động, Thủy đã chạy ra Khánh Hòa.
Trong quá trình lẩn trốn, Thuỷ vẫn ấp ủ ý định hình thành xưởng sản xuất ma tuý đá trong tại chính căn phòng anh ta thuê của khách sạn ở Khánh Hòa, Mấy tháng ở đó, anh ta đã cất công mày mò học cách chế biến ma túy tổng hợp từ giới giang hồ, hy vọng nếu thành công sẽ mang về một mớ lợi nhuận kếch xù.
Kế hoạch đó chưa thành, anh ta đã bị bắt giữ tại Khánh Hòa. Trong lúc bỏ trốn, Thủy vẫn mải mê với thú vui cắn thuốc lắc, chơi heroin và tụ tập ở các sàn nhảy. Anh ta thường xuyên tổ chức các bữa tiệc rượu và lắc trong vũ trường. Cạnh Thủy lúc nào cũng có nhiều "chân dài" sẵn sàng phục vụ.
Lần lượt sau đó, hơn 10 "chân rết" của Thủy bị bắt giữ. Cơ quan chức năng xác định, chỉ trong thời gian ngắn, từ cuối năm 2009 đến ngày 21/4/2010, đường dây của Thủy đã thực hiện trót lọt trên 80 lượt mua bán, với nhiều loại ma túy khác nhau, trọng lượng lên đến 4kg ma túy tổng hợp ở thể rắn.
Lãnh đạo Cục ma túy cho biết vụ án đã có kết luận điều tra. Đơn vị cũng đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 19 về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và che giấu tội phạm. Trong số này không ít người được ăn học tử tế nhưng bị đồng tiền làm mờ mắt nên phạm tội.
Việt Dũng