Kate hiện có thai được gần 12 tuần. Ảnh: AP |
Mel Greig và Michael Christian, hai nhân viên của đài phát thanh 2Day FM ở Sydney, đã được nữ y tá chăm sóc riêng cho Công nương Kate tại bệnh viện King Edward VII thông báo rằng hiện sức khỏe của công nương đã tốt lên.
"Bây giờ Kate đang ngủ và đêm qua cô ấy cũng ngủ rất ngon. Cô ấy đã được tiếp nước vì khi nhập viện bị mất nước khá nhiều. Tuy nhiên, tình hình bây giờ đã ổn", nữ y tá nói.
Khi hai phát thanh viên hỏi rằng bao giờ họ có thể đến thăm cô "cháu gái của mình", y tá này trả lời nữ hoàng và thái tử có thể đến thăm Kate bất cứ lúc nào sau 9h sáng hằng ngày, khi công nương đã tỉnh táo. Cô cũng cho hay từ khi nhập viện, Kate không còn bị nôn ọe nữa.
Trong đoạn hội thoại giữa 2 phóng viên và y tá, có thể nghe thấy một người nào đó đang làm giả tiếng sủa của chú chó Corgi mà Nữ hoàng Anh nuôi. Khi cuộc điện thoại kết thúc, cả Mel Greig và Michael Christian thở phào nhẹ nhõm vì không ngờ đã trót lọt.
Hôm qua, Greig đã đăng lời xin lỗi lên trang cá nhân Twitter của mình với nội dung: "Chúng tôi tưởng sẽ bị gác máy ngay khi họ nghe thấy giọng nói kinh khủng của chúng tôi. Sẽ rất tiếc nếu như chúng tôi đã gây ra phiền toái nào cho Công nương Kate cũng như nữ y tá nọ".
Hai phát thanh viên Mel Greig và Michael Christian. |
Trong khi đó, đại diện bệnh viện King Edward VII nói rằng: "Đây là một trò đùa ngu ngốc khiến tất cả áy náy. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự cố này".
Cung điện St James đã được thông báo về cuộc gọi giả mạo trên nhưng đã không đưa ra bình luận nào.
Kate được hoàng gia Anh thông báo đã có thai được gần 12 tuần sau khi cô bất ngờ nhập viện vì ốm nghén nghiêm trọng vào tối ngày 3/12. Các bác sĩ xác nhận cô bị chứng hyperemesis gravidarum - một chứng nghén khiến thai phụ có thể bị nôn tới 30 lần và không ăn uống được gì. Những người mắc chứng này thường có khả năng mang song thai. Theo New York Daily News hiện tình hình sức khỏe của cô đã khá lên nhiều.
Hướng Dương