Ngày 6/8, ông Lê Văn Thắng (62 tuổi), trú xóm 10, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa có đơn kêu cứu việc căn nhà nhốt trâu bò, gia cầm của gia đình liên tiếp bị cháy khiến gia đình hoang mang.
Theo ông Thắng, vụ hỏa hoạn đầu tiên xảy ra chiều 12/7/2016 khi một số người trong gia đình đang ở nhà thì phát hiện nhà nuôi chốt gia súc lợp ngói rộng hàng chục mét vuông nằm cách nhà chính của gia đình vài chục mét bốc cháy. Được phát hiện sớm nên vụ hỏa hoạn gây thiệt hại không đáng kể.
5 ngày sau đó, hỏa hoạn lại bùng phát lần thứ hai tại căn nhà này. Do phát hiện muộn, trong nhà này chứa nhiều rơm nên đám cháy đã khiến toàn bộ căn nhà rộng ba gian này cùng với nhiều gia súc, gia cầm bị chết, thiệt hại trên 100 triệu đồng.
Tới 3/2018 căn nhà này bị cháy lần thứ ba sau khi được tu sửa hàng chục triệu, gây lớn. Mới đây, ngày 28/6 vừa qua, đám cháy lại bùng phát khiến căn nhà này bị thiệu rụi cùng nhiều vật dụng. Tổng thiệt hại trong các vụ cháy ước tính trên 300 triệu đồng.
Cùng với việc căn nhà bị cháy, ông Thắng cũng nhiều lần bị kẻ xấu khủng bố tinh thần bằng những mảnh giấy viết chữ với nội dung dọa giết hoặc chém chết được dán gần cổng và tường rào. Nội dung ghi trên các tờ giấy như "4 thằng con của mày đi cả rồi ta sẽ giết chết mày, chém mày...".
"Không thể có việc gia đình tôi bất cẩn mà để xảy ra liên tiếp các vụ cháy tại một căn nhà mà như vậy. Nhiều ngày qua, gia đình 7 thành viên với ba thế hệ ngày nào cũng sống trong nơm nớp, đêm ngủ không ngon giấc vì lo hỏa hoạn lại tiếp tục xảy ra", ông Thắng nói và cho biết có thể ông đang giữ chức xóm trưởng, với bản tính cương trực và tham gia đấu tranh nhiều vấn đề tiêu cực nên bị người nào đó ghét.
Công an huyện Thanh Chương cho biết đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ các vụ cháy và không loại trừ có kẻ xấu phá hoại.