Anh Bằng lấy Thưa cách đây được 8 năm. Thưa là người quan hệ rộng, làm nghề bán thuốc, vừa mới học xong bằng dược sĩ. Nhiều người dân đồn đại, trước đây, Thưa là là gái giang hồ, anh Bằng và Thưa quen nhau trên sới bạc rồi mới cưới nhau. Thưa đi suốt ngày, cửa hàng thuốc thì thuê nhân viên bán, còn Thưa thì lên thành phố Thái Nguyên để làm trình dược viên.
Theo hàng xóm, Thưa là người có mối quan hệ rộng rãi với bên ngoài nhưng sống xa lánh với hàng xóm, cô ta lên thành phố suốt, bỏ lại công việc cho chồng. Hàng xóm có công việc gì anh Bằng đều nhiệt tình giúp đỡ, còn vợ thì không thấy đâu.
Gia đình thuộc loại khá giả nhưng anh Bằng và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau. Cả hai vợ chồng đều kiếm được tiền nên kinh tế hai người không liên quan tới nhau. Anh Bằng làm chủ lô đề.
Trong khi số tiền anh Bằng làm được phải lo chi tiêu gia đình hàng ngày, học hành của con cái thì số tiền kiếm được, Thưa lại đầu tư vào công việc làm ăn của mình. Nhiều người dân sống ở đó cho biết, hàng ngày anh Bằng chăm lo chu đáo cho mẹ già và 2 đứa con của mình.
Hàng xóm cạnh nhà anh Bằng cho biết: “Anh Bằng ngày xưa chơi bời, nghiện hút nhưng về sau này, khi đã lập gia đình, anh tu chí làm ăn, cai nghiện khoảng 10 năm nay. Anh Bằng là người hiếu thảo, chăm sóc mẹ chu đáo, đưa hai đứa con đi học, trưa đến lại đón về nhà.
Từ trước đến nay, anh Bằng chưa làm mất lòng ai cả, chưa bao giờ chúng tôi phàn nàn, mặc dù ngày xưa có chơi bời, nhưng anh ấy lại không hề trộm cắp hay lấy của ai đồng nào. Nhiều lần người vợ đối xử tệ bạc với mẹ chồng nên anh Bằng có tức giận và nói vợ. Từ đó Thưa cho rằng chồng mình bênh mẹ, nên đâm ra hận chồng”.
Chị Tuyết, cháu gọi anh Bằng là bác, cho biết: “Tối hôm xảy ra vụ việc thì bác ấy có đi uống rượu ở đâu về, thế nên người vợ mới pha cho cốc nước cam để bác ấy uống. Sau khi chôn cất bác Bằng xong thì nhân viên bán thuốc của cửa hàng nói vỉ thuốc ngủ trong tủ thuốc đã không thấy đâu, mặc dù không hề ai động vào tủ thuốc đó". Chị này cũng suy đoán, chính người vợ đã cho thuốc ngủ vào nước cam để anh Bằng uống, chờ khi nạn nhân ngủ say thì ra tay sát hại. "Nếu không thì một người phụ nữ làm sao sát hại được chồng mình”, chị nhận định.
Trước khi xảy ra vụ án, Thưa phàn nàn về chuyện chồng mua hộ thuốc đến khi trả tiền, anh Bằng tính cao hơn giá 400.000 đồng. Thưa cho rằng, chồng bạc quá, tính toán chi li với mình, không có tình nghĩa.
Ông Dương Đình Lợi, trưởng xóm Huống cho biết: “Nguyên nhân có thể là do người vợ đối xử với mẹ chồng không ra gì, đối xử tệ bạc với mẹ. Nhiều lần chồng nói thì Thưa cho rằng chồng bênh mẹ”.
Sau khi lấy nhau, vợ chồng anh Bằng sinh được hai đứa con, đưa lớn năm nay 8 tuổi, đang học lớp 2, đứa nhỏ mới có 5 tuổi. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ bé để gánh nỗi đau này. Một gia đình hạnh phúc bỗng nhiên bố chết, mẹ thì vào tù, rồi mai đây ai sẽ chăm sóc, nuôi nấng.
"Khi còn sống, anh Bằng rất thương con, ngày nào cũng đưa hai đứa đi học, đến trưa lại đón về. Giờ anh ấy mất rồi, ai nuôi hai đứa đây, khổ thân hai đứa trẻ. Chúng nó còn quá nhỏ, còn hồn nhiên và chưa hiểu sự thật oan nghiệt về cái chết của cha lại do mình mẹ mình sinh ra”, một hàng xóm kể với giọng thương cảm.
Chị Hương, nhà đối diện với nhà nạn nhân cho biết: “Bình thường thì gia đình đó quý nhau lắm, chỉ thỉnh thoảng giữa Thưa và mẹ chồng có mâu thuẫn, sau đó người chồng đều giải quyết ổn thỏa. Khoảng một năm lại đây, hai vợ chồng không cãi nhau, mâu thuẫn nữa”.
Ngay sau khi nhận được tin người dân ở xã Đồng Liên phát hiện xác chết, người nhà anh Bằng và bà con hàng xóm đã tức tốc đến để xác minh. Khi đến hiện trường người nhà đã không tin người đàn ông chỉ mặc quần lót trên người có nhiều vết đâm lại là anh Bằng.
Chị Tuyết cho biết thêm: “Khi thấy thi thể bác Bằng, người vợ đứng từ xa rồi khóc lóc và ngất. Sau đó có một người đưa về. Khi công an hỏi thì người vợ lại khoanh tay, vắt chân lên nhau. Nếu như người khác thì đã không thể bình tĩnh trả lời được như vậy, khi thấy chồng mình như vậy thì đã bủn rủn chân tay, sao có thể bình tĩnh được. Nhìn những hành động như vậy tôi đã nghi hung thủ chính là người vợ, nhưng không dám nói ra. Đây là chuyện tày đình nên bọn tôi chỉ nói nhỏ với nhau thôi. Ai ngờ…”.
Trước đó, khoảng 21h30 ngày 10/11, giữa Thưa và người chồng xảy ra mâu thuẫn. Thưa đã dùng kiếm đâm nhiều nhát vào chồng mình, khiến anh Bằng tử vong rồi đưa thi thể người chồng lên ôtô, chở đi ném xác xuống sông Cầu.
Sau khi gây án, Thưa vẫn sinh hoạt bình thường, luôn cho rằng chồng mình đi đâu không thấy về và báo cho người nhà đi tìm. Sự việc được phát giác khi vào sáng ngày 14/11, người dân ở xã Đồng Liên phát hiện ra một thi thể người đàn ông chỉ mặc chiếc quần lót trên người và có nhiều vết đâm.
Chiều ngày 15/11, Thưa bị Công an tỉnh Thái Nguyên bắt khẩn cấp vì liên quan đến cái chết của chồng mình.
Theo Đời Sống Pháp Luật