9h ngày 7/10, Nguyễn Văn Lực (quê Nghệ An) mua một con dao Thái Lan thủ sẵn với ý định cướp tài sản kiếm tiền tiêu xài. Anh ta vào tiệm gội đầu nữ trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu), vì "nghe ở đây có bán dâm".
Thoả thuận với nữ nhân viên bán dâm giá 200.000 đồng, Lực được cô này phục vụ nhưng sau đó không chịu trả tiền. Anh ta cầm dao uy hiếp cô gái, yêu cầu đưa tiền và điện thoại cho mình.
Nữ nhân viên vùng chạy thoát ra ngoài trong tình trạng khoả thân và tri hô mọi người đến cứu. Lúc này, cụ Lê Thị Phương (70 tuổi) ở gần đó chạy sang quán gội đầu. Lực sợ cụ bà biết chuyện sẽ báo công an nên tiến lại đâm nhiều nhát khiến cụ bà gục ngã.
Hung thủ sau đó chạy vào một căn nhà hoang cách nơi gây án khoảng 200 m, dùng nước rửa sạch máu dính trên người rồi lẩn trốn trên tầng cao. Người dân biết nơi Lực ẩn nấp đã báo công an đến bắt giữ.
Hai nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Bà Phương bị mất nhiều máu và đang trong tình trạng nguy kịch. Cô gái bị thương ở bàn tay.
Lực khai từ quê Nghệ An vào Đà Nẵng làm nghề đổ cốt pha được khoảng 2 tháng. Hai ngày trước, anh ta nghỉ việc và phải bán điện thoại lấy tiền tiêu.