Thứ hai, 20/3/2017, 11:57 (GMT+7)

Gấu trúc ngượng nghịu ôm chân nhân viên sở thú

Ba con gấu trúc ở sở thú Trùng Khánh, Trung Quốc, bám lấy, trốn sau chân người chăm sóc trong lần đầu tiên ra mắt du khách.

Sở thú Gia Bình, Trùng Khánh, hôm 18/3 tổ chức lễ đặt tên cho ba gấu trúc con và cho chúng lần đầu tiên ra mắt khách tham quan. Trong ảnh là gấu trúc tên Lương Nguyệt ôm chặt chân nhân viên sở thú khi thấy đông người lạ. Ảnh: Chinanews.

Gấu trúc Du Bối cũng ôm chặt chân nhân viên sở thú quyết không rời. Ảnh: Xinhua.

Nhân viên sở thú cho biết ba con gấu trúc có vẻ e thẹn khi lần đầu gặp nhiều người lạ. Chúng ôm chặt lấy nhau trước ánh mắt tò mò của đông đảo khách tham quan. Ảnh: Xinhua.

Mãi một lúc sau, gấu trúc Du Bảo, Du Bối, Lương Nguyệt mới mạnh dạn hơn và bắt đầu chơi đùa. Du cũng là tên gọi tắt của thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Nhân viên sở thú bế Du Bối lên chơi cùng Lương Nguyệt trên sàn gỗ. Ảnh: Xinhua.

Nhân viên sở thú mang hai gấu trúc Du Bảo, Du Bối ra gặp khách tham quan. Đây là hai con gấu trúc sinh đôi nhưng khác giới tính. Ảnh: Xinhua.

Khách tham quan, trong đó có nhiều em nhỏ, thích thú vẫy chào Du Bối. Ảnh: Xinhua.

Khách tham quan ví ba con gấu trúc là những "cục bông đáng yêu biết đi". Ảnh: Chinanews.

Ảnh: Xinhua, Chinanews

Đánh giá phiên bản mới