Hàng trăm khán giả tới xem buổi biểu diễn xiếc ở vùng Karelia, Nga gần đây đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên, gồm cả rất nhiều trẻ em. Người huấn luyện xiếc thú trước đó dẫn con gấu nặng 270 kg ra sân khấu và ra lệnh cho nó đi bằng hai chân sau và đẩy xe cút kít bằng hai chân trước.
Tuy nhiên, con gấu đột nhiên trở nên hung dữ và đẩy huấn luyện viên xuống dưới sàn, ghìm chặt anh này. Nhiều trẻ em ngồi cách đó vài bước chân (không có hàng rào bảo vệ) đã la hét vì sợ hãi. Ngay lập tức, một nhân viên khác của rạp xiếc đá vào con gấu và được cho là dí thiết bị sốc điện vào con vật.
Đồng thời, các khán giả cũng vội chạy lên lối thoát duy nhất ở trên đỉnh của hàng ghế ngồi. Trong khi đó, huấn luyện viên được cho là bị thương nhưng hiện chưa rõ chi tiết thương tích.
Bà mẹ một con Galina Gurieva (27 tuổi), người đã quay lại sự việc, cho biết: "Đầu gối tôi giờ vẫn còn run. Tôi sợ chết khiếp khi nhận ra không có hàng rào ngăn giữa sân khấu và khán giả, còn con gấu thì quá to lớn".
Một khán giả kể lại: "Đó là một con gấu khổng lồ và họ không thể kiểm soát nó". Một khán giả khác chia sẻ: "Trong vài giây đầu khi quay video, mọi người đều nghĩ chuyện đó nằm trong kịch bản chương trình. Nhưng khi trợ lý sân khấu nhảy vào đá con gấu, sốc điện nó, thì chúng tôi mới thực sự hoảng loạn. Mọi người đều đứng dậy và chạy ùa ra".
Ngay cả sau khi con gấu bị điện giật, nó vẫn còn đi lại trong trạng thái điên cuồng giữa sân khấu, khiến nhiều người càng khiếp sợ hơn nữa. Theo báo chí địa phương, con gấu đang là ngôi sao của rạp xiếc và có hẳn show diễn của riêng mình mang tên "Chân vòng kiềng và xe cút kít".
Tùng Anh (Theo Times of Siberian)