Ngoài ra, cô Wu mong muốn chồng sẽ trẻ hơn cô không quá hai tuổi và già hơn không quá 5 tuổi. Anh ta phải từng du học ở nước ngoài và không làm việc cho doanh nghiệp nhà nước. Wu cũng đòi hỏi anh có ngoại hình ưa nhìn và vừa mắt mình.
Người phụ nữ 31 tuổi, Christine Wu, sở hữu vóc dáng thanh lịch với mái tóc đen dài vừa phải, nước da trắng và đôi gò má cao. Cô đang đảm nhiệm vị trí hành chính cho một công ty và khẳng định mỗi năm thu nhập 600.000 nhân dân tệ (hơn 97.000 USD). Tuy nhiên, do lịch trình làm việc quá bận rộn, Wu không còn thời gian để giao lưu. Mấy tuần trước, cô tìm tới một công ty mai mối và chi 10.000 tệ (hơn 1.600 USD) để tìm được Mr Right của đời mình. Các đối tượng phải có đầy đủ những yêu cầu mà cô đề ra.
"Bản thân tôi là một người khá hoàn hảo rồi. Vì thế tôi sẽ sống độc thân còn hơn là gắn bó với người đàn ông thua kém hơn mình", Wu nói.
Theo Shanghai Daily, Wu là một trong hàng triệu phụ nữ độc thân ở Trung Quốc, chủ yếu trong độ tuổi ngoài 20 cho đến ngoài 30, quyết định tìm đến các công ty mai mối, hẹn hò để tìm chồng. Họ lo sợ khi bản thân ngày một già đi nhưng vẫn không tìm được người bạn đời lý tưởng.
Vì lo lắng cho con cái chưa yên bề gia thất, nhiều cha mẹ và họ hàng đã tự sắp xếp, thậm chí gây áp lực, buộc các con phải đi gặp mặt.
"Truyền thống gặp mặt đã có từ 2.000 năm trước", Tian Zhaoyuan, giáo sư nhân loại học ở trường đại học Sư phạm phía đông Trung Quốc, nói. "Trước đây, con cái không có quyền chọn vợ, chồng. Còn bây giờ, mặc dù nhiều người tin họ sẽ sớm tìm được người yêu thương, nhiều phụ huynh vẫn tỏ ra sốt sắng".
Cũng giống như Wu, nhiều người độc thân và cha mẹ không tiếc tiền cho các dịch vụ mai mối. Hiện tại ở Trung Quốc, có khoảng 400.000 công ty mai mối, với hơn 300.000 người đang làm việc trong nghề này.
Phí dịch vụ thường từ vài trăm tệ đến hàng chục nghìn tệ, dựa trên yêu cầu và tình trạng cá nhân của khách hàng. Tất nhiên, các công ty luôn cam kết "sẽ tìm được người tốt và phù hợp nhất".
Đôi khi mọi việc diễn ra khá trôi chảy. Các cặp đôi được giới thiệu cho nhau, yêu và sống hạnh phúc với nhau. Nhưng cũng có những cạm bẫy khó lường.
Hồi đầu tháng này, báo chí đưa tin về một phụ nữ họ Zhang bị chính người đàn ông mà cô được công ty mai mối giới thiệu lừa mất 120.000 tệ (gần 20.000 USD). Vì yêu, Zhang sẵn sàng cho anh ta vay cả khoản tiền lớn. Nhưng khi anh ta ôm số tiền bỏ trốn, cô mới hay những thông tin mà hắn cung cấp cho công ty mai mối chỉ là giả tạo.
Tòa án yêu cầu công ty trên phải trả lại mức phí 2.800 tệ mà cô bỏ ra để sử dụng dịch vụ vì không xác định được danh tính thật của người đàn ông. Tuy nhiên, các tổn thất khác thì chỉ mình Zhang phải gánh chịu.
Trong khi đó, Christine Wu đã làm quen được 3 người đàn ông nhưng cô từ chối hai trong số họ. Hiện cô đang hẹn hò với người còn lại, một phóng viên, mặc dù cô thấy hơi khó tin khi anh ta nói rằng mỗi tháng thu nhập được 20.000 tệ (hơn 3.200 USD).
5 tháng trước, Helen Li, 29 tuổi, cũng bỏ ra 10.000 tệ để tìm chồng.
"Mẹ tôi bắt tôi phải bỏ bạn trai vì anh ấy không giàu có. Vì thế tôi đành đến công ty mai mối tìm bạn đời với các tiêu chuẩn rõ ràng. Đối tượng mà tôi tìm kiếm phải có thu nhập cao, một xe hơi và có ít nhất một căn hộ ở Thượng Hải", Li nói.
Công ty mai mối chọn cho Li 10 người đàn ông. Sau 10 lần hẹn hò, cô vẫn không tìm được người ưng ý. Cô trả thêm 4.000 tệ để thử tìm kiếm thêm cơ hội nhưng không thành.
"Cô nên tạo cơ hội cho những người đàn ông khoảng 40 tuổi hoặc những người có ngoại hình bình thường hơn", người mai mối nói với Li. "Đúng là không thể tìm được một người vừa đẹp trai lại giàu có, nhất là khi cô không còn trẻ nữa".
Tốt nghiệp một trong những trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc, Li hiện làm mảng marketing cho một công ty có vốn nước ngoài. Với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch, Li ngồi trong quán cà phê và phóng tầm mắt về phía cửa sổ. Cô như vỡ mộng và lần đầu tiên nghi ngờ về bản thân mình sau quá nhiều cuộc gặp gỡ không có hồi kết như mong đợi.
Tuy nhiên, cũng giống như các cô gái khác, Li khẳng định sẽ chỉ cưới người ngang hàng với mình về địa vị xã hội và điều kiện kinh tế.
Hướng Dương