"Thật đau lòng khi phải thông báo người em trai tuyệt vời của tôi, Robert, đã qua đời vào tối nay. Robert không chỉ là em trai mà còn là người bạn tốt nhất của tôi. Cậu ấy ra đi để lại nhiều tiếc thương, nhưng chúng tôi sẽ gặp lại. Những kỷ niệm cùng Robert sẽ luôn trong trái tim tôi. Robert, tôi yêu em. Hãy yên nghỉ nhé", Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ về cái chết của em trai.
Hôm 14/8, Donald Trump quyết định ghé thăm em trai ở Bệnh viện New York vào phút chót trong chuyến công tác cuối tuần tại New Jersey. Theo CNN, em trai tổng thống Mỹ bị ốm vài tháng nay và phải nhập viện hồi tháng 6. Tuy nhiên, chi tiết về bệnh tình của Robert Trump không được tiết lộ. Tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cũng từ chối chia sẻ về bệnh của em trai.
"Tôi có một người em tuyệt vời. Chúng tôi có mối quan hệ tốt trong suốt thời gian dài vừa qua. Hiện giờ cậu ấy đang ở trong bệnh viện", ông chủ Nhà Trắng trả lời ngắn gọn khi được hỏi về em trai. "Cậu ấy đang trải qua quãng thời gian khó khăn. Hy vọng, cậu ấy sẽ ổn", ông Trump nói thêm.
Robert Trump sinh năm 1948, là một trong 4 người anh chị em ruột của Tổng thống Trump. Ông Robert từng là Phó chủ tịch của Trump Organization, giúp giám sát các sòng bạc của tập đoàn này ở thành phố Atlantic, bang New Jersey. Trước khi qua đời, Robert sống tại Millbrook, New York.
Minh Khang (Theo CNN)