16h chiều 16/8, Nguyễn Văn Thịnh chạy xe máy chở chị gái Nguyễn Thị Thuận (25 tuổi, quê Bình Định) trên xa lộ Hà Nội, hướng từ cầu Sài Gòn về Khu du lịch Suối Tiên. Khi vừa qua ngã 3 Khu công nghệ cao (quận 9, TP HCM), xe anh Thịnh va chạm với xe máy do ông Lê Văn Tuấn (58 tuổi, ngụ Đồng Nai) cầm lái.
Cú va chạm khiến cả 2 xe cùng 3 người ngã xuống đường. Cùng lúc đó, chiếc xe tải chạy cùng chiều phía sau lao tới, bánh xe cán qua đầu người phụ nữ và ông Tuấn. Chị Thuận tử vong tại chỗ, ông Tuấn bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thủ Đức. Riêng Thịnh chỉ bị thương nhẹ.
Chứng kiến chị gái chết thảm, Thịnh ngồi kêu gào thảm thiết. Mỗi khi thấy chiếc xe cứu thương đi qua, anh lại gào thét lên "Cứu chị tôi với...." khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.
Châu Thành