Theo kết quả xác minh của công an địa phương, chiều ngày 18/3, anh Nguyễn Tấn Tiến ngụ xã Hòa Thành vác súng đi bắn chim. Trên đường về súng được lên đạn để "gặp chim thì bắn" nhưng đến nhà mà vẫn không thấy mục tiêu nên anh Tiến dựng ở góc nhà.
Một lúc sau thấy cha không để ý, con trai út của anh Tiến ôm súng vào người miệng bi bô “bằng chíu” rồi gí họng súng vào người chị gái là Nguyễn Hồng Ân bóp cò làm Ân chết ngay tại chỗ. "Đây là súng tôi tự chế, con tôi chết là lỗi của tôi. Chắc tôi chết theo con tôi quá mọi người ơi", anh Tiến rũ rượi khóc.
Chiều 19/3, thượng tá Trương Ngọc Danh - Trưởng Công an TP Cà Mau - cho biết hồ sơ vụ việc đã được Công an tỉnh Cà Mau thụ lý điều tra theo thẩm quyền vì vụ án có tính nghiêm trọng liên quan đến “hàng nóng”.
Thiên Phước