Gary Griffiths, 44 tuổi, bị buộc tội đổ xăng vào nhà bạn gái cũ Tracey Powell ở West Midlands, sau khi đã cố dùng hoa và thiệp để gây ấn tượng với cô nhưng không thành. Vụ việc xảy ra hồi tháng 3 năm nay nhưng mới được đem ra xét xử.
Tại phiên tòa ở thành phố Wolverhampton, công tố viên cho biết Griffiths đã đổ xăng sau đó dùng một chiếc bật lửa và một điếu thuốc để châm lửa. Camera giám sát đặt gần vị trí hỏa hoạn đã quay lại hình ảnh người đàn ông này khi vụ cháy diễn ra.
Powell là giáo viên. Cô được giải cứu sau khi gọi điện thoại cho lực lượng cứu hỏa. Cô cho biết đã quyết định chia tay Griffiths đầu năm nay sau hai tháng hẹn hò. Tuy nhiên, cả hai vẫn còn giữ liên lạc. "Anh ta không vui và tức giận khi phải chấp nhận sự thật rằng chúng tôi sẽ không tiếp tục gặp nhau nữa", Griffiths kể lại.
Cô giáo trên cho biết sáng 4/3, cô tỉnh dậy vì một cú điện thoại liên quan tới công việc và nhiều cuộc gọi khác trên di động trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Tuy nhiên khi nhận ra số điện thoại quen thuộc của Griffiths, Powell đã không bắt máy.
Sau đó, cô nhận được một tin nhắn từ anh ta với nội dung "tạm biệt, Tracey", đồng thời cảnh báo cô rằng "đám cháy sẽ thiêu trụi" cả con phố.
"Tôi đã bị sốc. Lúc đọc tin nhắn tôi dần nhận ra có điều gì không ổn đang diễn ra bên ngoài. Khi mở cửa sổ, tôi nhìn thấy anh ta, và lửa đã bùng lên chỗ cửa sổ. Tôi hỏi anh ta đang làm gì thì nhận được câu trả lời rằng: "anh đã bảo em đừng làm anh buồn rồi mà"', Powell nói.
Theo Express & Star, khi cứu hỏa đến hiện trường, cửa chính của căn nhà đã bị cháy đen, còn bên trong thì khói mù mịt. Hiện Gary Griffiths vẫn phủ nhận cáo buộc giết người có chủ ý và phóng hỏa với ý định gây nguy hiểm cho người khác.
Hướng Dương