Ngày 30/11, ông Nguyễn Ngọc Minh (phường 2, quận 4, TP HCM) được Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc báo tin con gái ông Nguyễn Thị Thanh Ngân (22 tuổi) bị một người Hàn Quốc tên Kim Hee Cheol sát hại tại một nhà nghỉ. Người này ngay sau đó tự thú và bị cảnh sát nước sở tại bắt chờ điều tra nguyên nhân. |
Ông Minh (60 tuổi), cha của Thanh Ngân nặng nhọc lê đôi chân bị khớp đón tiếp khách đến chia buồn nhưng chỉ được một lúc, ông ngồi phịch xuống sàn nhà ẩm ướt, mắt thẫn thờ nhìn về di ảnh con. |
Đầu năm 2012, ông Minh được con gái út báo tin đang quen một chàng trai người Hàn Quốc tên Kim Hyun Jun và muốn tổ chức đám cưới. Sau đám cưới, tháng 6/2012, Ngân theo chồng về sinh sống tại tỉnh Jeju (Hàn Quốc). Từ đó đến nay, Ngân có gọi điện chứ chưa về thăm nhà lần nào. Sau này ông Minh mới biết con gái mình lấy chồng Hàn Quốc thông qua đường dây tuyển vợ. |
Chiếc điện thoại trước khi sang Hàn Quốc chị Ngân để lại cho cha sử dụng. Mỗi lần nhớ con gái út, ông Minh nhờ con gái đầu nhắn tin qua Facebook để chị Ngân gọi về. Con gái đi Hàn Quốc lấy chồng, có công việc ổn định làm ông Minh hy vọng cuộc đời con gái sẽ khác cha mẹ. |
Cách đây 6 tháng, ông Minh mới biết tin vợ chồng Ngân đã ly hôn. Ngân bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà, sống lang thang bất hợp pháp tại Hàn Quốc. "Lý do là cưới nhau đã lâu nhưng Ngân không sinh được con, đi khám bị kết luận vô sinh nên nó bị gia đình chồng đuổi đi. Tui với mấy anh chị nó cũng kêu về nhà nhưng nó bảo ở lại làm một thời gian kiếm chút tiền rồi mới về…”, ông Minh kể. |
Căn nhà của gia đình ông Minh ọp ẹp, cũ nát rộng hơn 15 m2 nằm sát con rạch nhỏ, ván tường, nền nhiều chỗ đã mục nát. Đây là nơi sinh sống của 13 người với 3 thế hệ. |
Ông Minh cho biết ban đêm mùng giăng kín từ nhà vệ sinh ra đến cửa để ngủ. |
Hiện tại ông Minh gọi điện nhiều nơi để vay tiền cho anh con trai thứ 2 qua Hàn Quốc đưa thi thể em về nước, chi phí dự tính hết khoảng 40-50 triệu đồng. |
"Qua giờ tui chạy vạy mượn được 5 triệu rồi bà con quyên góp mấy triệu nữa, tui sẽ cầm cố căn nhà này để đưa con bé về chứ tui nghèo vậy ai mà cho vay. Nó phải về với gia đình chứ không thể lạnh lẽo một mình nơi xứ người”, ông Minh nói. |
Duy Trần