>> Tự thú giết người đốt xác sau cơn ác mộng trong tù
Ngày 11/4, đại tá Phan Hoàng Lắm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang quyết định khởi tố bị can và bắt giam Nguyễn Vũ Tuyến (sinh năm 1986, ngụ ấp Xẻo Vông C, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản.
Sáng 6/3, ông Nguyễn Thế Dũng (sinh năm 1964) nhận được điện thoại của người dân thông báo căn nhà của bà Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1955, ngụ ấp Xẻo Vông C, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) bị lửa thiêu rụi liền vội vã chạy đến. Toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Nhìn dưới nền nhà, ông Dũng phát hiện một lớp tro, lấy cây khều nhẹ, phát hiện xương khuỷu tay, xương chân còn sót lại, sọ người cháy xém.
Di ảnh nạn nhân. |
Ban đầu, nhiều người cho rằng, lửa thiêu rụi căn nhà là do chập điện bởi bà Lý câu điện nhờ hàng xóm nên không an toàn. Tuy nhiên, Công an tỉnh Hậu Giang khẳng định đây là vụ án mạng nghiêm trọng. Cách hiện trường 80 mét, trinh sát phát hiện một vũng máu to được nghi là của bà Lý. Bên vách tường nghĩa trang, cũng có nhiều vết máu, đặc biệt hộp sọ bị nứt do bị chém.
Công an tỉnh Hậu Giang xác lập ban chuyên án và khởi tố vụ án giết người. Hàng loạt người nghi vấn được đưa vào tầm ngắm. Trinh sát phát hiện nghi can hết sức quan trọng là Nguyễn Vũ Tuyến, có mối quan hệ thâm tình với nạn nhân, nhà ở gần kề.
Được cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập, biết trước tội ác của mình sẽ được phơi bày, Tuyến đã tự sát bằng cách lấy mảnh thủy tinh đâm vào cổ họng...
Gần một tháng điều trị, sức khỏe y hồi phục. Sau nhiều ngày bị trinh sát làm việc, Tuyến buộc phải khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trung tá Trần Văn Liệu, công an Hậu Giang cho biết, lời khai của Tuyến trùng khớp với hiện trường nơi xảy ra vụ án.
Nơi bà Lý ngã gục. |
Chiều 6/3, trong lúc buồn chán vì không có việc làm và tiền tiêu xài, Tuyến nảy ra ý định cướp tài sản nhưng nhìn quanh cả xóm đều nghèo, không có ai tiềm năng. Hắn chợt nhớ lại, sáng 5/3, khi đang ngồi uống cà phê gần bàn với ông Dũng, hắn thấy bà Lý đi chợ về khoe vừa bán con chó được 500.000 đồng. Ông Dũng thắc mắc, trước đó Hội phụ nữ có cho bà vay xóa đói giảm nghèo mấy triệu bạc nay lại bán chó làm gì. Bà Lý giải thích, chó mê ngủ không giữ nhà nên bán.
Tuyến cho rằng số tiền bà Lý đang có đủ cho mình lên TP HCM tìm việc làm. Bà Lý sống một mình và quen biết với hắn nên dễ dàng thực hiện. Hắn liền lấy một con dao lội bộ đến nhà bà Lý. Lúc đó khoảng 18h, bà Lý đang theo dõi phim truyền hình dài tập nên không để ý. Tuyến giấu dao sau lưng bước chậm chờ thời cơ ra tay sát hại nạn nhân. Khi bà Lý vừa bước xuống võng, mắt vẫn hướng màn hình tivi, Tuyến xông vào dùng dao chém xối xả...
Chờ cho nạn nhân ngã gục, Tuyến lục đồ đạc trong nhà tìm tiền nhưng không thấy. Hắn đến mở cửa tủ lạnh lấy nước uống, thì bà Lý tỉnh dậy chạy ra cổng kêu cứu mặc dù người bê bết máu. Tuyến đuổi theo. Chạy được 80 mét, bà Lý ngã gục bên đường cặp bụi chuối.
Tránh bị phát hiện, Tuyến khiêng xác bà Lý để giữa nhà. Hắn lạnh lùng lấy màn đắp lên xác bà Lý rồi bật bình gas châm lửa đốt. Sau đó, Tuyến cắt dây gas để cho bình xì hơi nhằm thiêu rụi toàn bộ căn nhà tạo hiện trường giả rồi về ngủ. Khai nhận với cơ quan điều tra, hắn thừa nhận bản thân muốn bỏ trốn nhưng không có tiền. Lúc bị triệu tập, biết không thoát nên hắn tìm đến cái chết nhưng rất may trinh sát sớm phát hiện.
Theo Công An TP HCM