Chris Chan nằm trong số 34 người Malaysia không lên chuyến bay đặc biệt để trở về quê nhà hồi đầu tháng này. "Tôi không muốn cô ấy phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn này một mình. Ở bên cạnh cô ấy lúc này là điều đúng đắn", Chris Chan, doanh nhân 25 tuổi đến từ Kuala Lumpur, nói.
Chan đến Vũ Hán từ ngày 17/1 để thăm bạn gái. Một tuần sau, anh bị mắc kẹt lại thành phố này khi chính quyền phong toả giao thông để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Anh đã không rời khỏi nhà trong suốt ba tuần nay - trái ngược hoàn toàn với thói quen chỉ trở về sau khi ăn tối với bạn bè, đối tác trước đây.
"Tôi đã đọc xong hai cuốn tiểu thuyết, xem hàng chục bộ phim điện ảnh và phim truyền hình dài tập. Tôi cũng tận dụng thời gian rảnh để học cả nấu ăn", doanh nhân Malaysia chia sẻ. Khi được hỏi cảm thấy thế nào khi cùng bạn gái đối mặt với những khó khăn, Chan cho biết đây là quãng thời gian vừa ngọt ngào vừa chua chát. Anh nói: "Chúng tôi đã hiểu nhau hơn nhưng đồng thời cũng vướng phải nhiều tranh cãi, bất đồng, chuyện mà tôi cho là khá bình thường".
Ước tính khoảng 100 người Malaysia và người nhà của họ ở tỉnh Hồ Bắc sẽ có mặt trên chuyến bay thứ hai về nước, dự kiến khởi hành ngày 24/2. Chan cho biết anh sẽ trở về trên chuyến bay tiếp theo này. "Tôi có một số thoả thuận kinh doanh cần về để xử lý. Ngoài ra, người nhà của tôi cũng đang rất lo lắng. Bố mẹ tôi ngày nào cũng gọi điện hỏi han", Chan nói thêm.
Tính tới sáng 18/2, Uỷ ban Y tế tỉnh Hồ Bắc báo cáo có thêm 93 người chết và 1.807 người nhiễm mới nCoV trong vòng 24 giờ qua. Trong khi đó, số ca tử vong trên toàn cầu kể từ khi dịch bùng phát đến nay là 1.868 và hơn 73.000 ca nhiễm.
Tùng Anh (Theo The Star)