Đầu tháng này, tòa án Cộng hòa Tatarstan, Nga, kết án Vasily Mangoshvili (31 tuổi) 9 năm tù vì tội giết nhân tình Tatiana Mukhorotova (24 tuổi) hồi tháng 10 năm ngoái.
Tatiana là một góa phụ có ba con, một con trai 5 tuổi, hai bé gái 3 tuổi và 8 tháng tuổi. Cô quen Vasily qua mạng rồi nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng dù biết anh này đã có vợ. Báo cáo của tòa án cho biết Vasily giết bồ sau khi rủ cô đến nhà ở khu đô thị Alexeyevskoye để quan hệ trong thời gian vợ đi vắng.
Tatiana dọa nếu Vasily không ly hôn, cô sẽ nói với vợ anh này về chuyện ngoại tình. Cả hai cãi nhau dữ dội khiến Tatiana sau đó bị đánh và bị siết cổ đến chết.
Khi thấy nhân tình không còn giãy giụa, Vasily ném xác cô xuống một cái giếng và đổ đất đá, bêtông lên. Ngoài ra, theo báo chí địa phương, hung thủ đã đốt xác trước khi ném xuống giếng.
Mẹ của Tatiana báo cảnh sát vì không thấy con gái về nhà. Bà mẹ cho biết con gái không còn tóc hay lông mày khi thi thể được đưa ra khỏi giếng và khối bêtông được đập ra. Điện thoại của nạn nhân cũng được tìm thấy trong giếng, bên cạnh cái xác.
"Tôi không thể tin đó là nó. Tôi không biết tại sao anh ta lại hành hạ con gái tôi đến mức đó", mẹ của Tatiana đau khổ nói.
Theo hồ sơ, Vasily đã thú nhận hết tội ác khi được đưa tới hiện trường.
Tùng Anh (Theo Mirror)