Hố rác cạnh chuồng gà nhà bà Hường, nơi công an phát hiện xương nghi của mẹ anh Sơn. Ảnh: Châu Thành |
Ngày 3/5, gần hai tháng sau khi Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện tro cốt nghi của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (51 tuổi, nguyên chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long) ở nhà bà Lê Thị Hường (38 tuổi, vợ bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức), anh Nguyễn Hải Sơn (con trai bà Hà) cho biết cả gia đình đã không còn chút hy vọng vào việc mẹ anh còn sống.
“Chúng tôi cũng mong một tia hy vọng mẹ còn sống. Nhưng những chứng cứ trùng hợp dần dần hé lộ đã dập tắt. Mới đây, cơ quan điều tra đã thu giữ một số nút áo, nút quần chưa bị cháy mà mẹ tôi đã mặc trước khi mất tích tại khu vườn nhà bà Hường. Giờ tôi chỉ mong cơ quan điều tra sớm có kết quả ADN để vụ án được sáng tỏ, hung thủ bị đưa xét xử”, anh Sơn nói.
Theo anh Sơn, ngày mất tích, mẹ anh mặc chiếc quần jeans mua cùng người bạn vài tháng trước. Chiếc quần ấy có nhiều nút đính hạt ở phía túi sau. “Khi công an đưa những chiếc nút thu được tại hố rác nhà bà bí thư, bạn mẹ tôi đã nhận ra ngay”, anh Sơn khẳng định.
Từ khi mẹ mất tích, gia đình anh Sơn đã sống trong nỗi đau rất lớn về tinh thần và vật chất. Ông ngoại và cha của anh khi hay tin dữ về mẹ đã đổ bệnh và qua đời. Anh chị em trong nhà bỏ hết công việc để ngày đêm đi tìm mẹ. Trong đó, người em trai út của anh phải bảo lưu kết quả học ở trường Cao đẳng du lịch Vũng Tàu khi còn hơn một năm nữa là ra trường. “Tôi cũng động viên sẽ lo học phí để em học lại nhưng em bảo không còn tâm trạng để học”, anh Sơn cho biết.
Giọng buồn rượi, con trai bà Hà kể, từ khi công an phát hiện tro cốt trong vườn nhà bà Hường, căn nhà tường trong con hẻm gần chợ Kim Long của gia đình anh trở nên lạnh lẽo, luôn đóng cửa im ỉm. “Ba đã mất, giờ chẳng hy vọng mẹ còn sống... Thỉnh thoảng chúng tôi tạt về nhà thắp nén hương cho linh hồn mẹ sớm siêu thoát. Dù thương nhớ mẹ nhưng tôi phải làm việc để có tiền nuôi vợ và con trai mới tròn một tuổi”, anh Sơn nói. Anh hiện đang lái xe cho bệnh viện Tâm thần tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Trao đổi với Ngoisao.net, đại tá Nguyễn Văn Thưởng, Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, hành vi phạm tội của bà Hường đối với vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng (53 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) đã rõ. Song, việc điều tra và thu thập chứng cứ vụ việc liên quan đến nghi vấn bà Hường giết bà Hà vẫn còn ở giai đoạn đầu: “Xương cốt mà cơ quan điều tra tìm thấy đã bị thiêu cháy nặng nề nên sẽ gây khó khăn rất nhiều cho công tác giám định ADN. Việc có đưa số xương cốt này qua Mỹ giám định hay không là quyết định của cấp trên, chúng tôi vẫn đang chờ kết quả”, ông Thưởng nói.
Bà Hà và chiếc lắc bị bà Hường đem bán. Ảnh: Châu Thành |
Trước đó, đầu tháng 3/2012, bà Hà gửi đơn tố cáo nhiều sai phạm của lãnh đạo UBND xã Kim Long. Ngày 14/5/2012, bà này nhận được điện thoại của đoàn kiểm tra ở huyện xuống UBND xã Kim Long xác minh đơn tố cáo. Bà Hà hẹn 30 phút sẽ có mặt nhưng sau khi ra khỏi nhà thì mất tích. Vài tháng sau, khi người nhà không ngừng tìm bà Hà thì cơ quan công an điều tra được chiếc điện thoại của nạn nhân bị bà Hường bán cho một cửa hàng điện thoại ở huyện Cẩm Mỹ, giáp ranh Châu Đức. Bà Hường khai rằng nửa năm trước "thấy chiếc điện thoại di động được ai đó treo lên hàng rào trước nhà nên đem bán với giá 900.000 đồng.
Vụ việc sau đó rơi vào im lặng cho đến ngày 15/1 khi bà Hường dùng dao chém vợ chồng chủ nợ Nguyễn Chí Hùng (53 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) tại nhà gây thương tích. Một ngày sau đó, bà Hường bị bắt để điều tra về hành vi Giết người.
Cuối tháng 1, Công an Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành hút nước giếng hoang cách nhà bà Lê Thị Hường để tìm chứng cứ liên quan tới vụ bà Hà bị mất tích nhưng không có kết quả. Đầu tháng 3/2013, nhà chức trách tiếp tục nghi ngờ bà Hường đã mang bán chiếc lắc tay của bà Hà cho một tiệm vàng trên địa bàn xã Xà Bang. Chủ tiệm vàng xác nhận có mua một chiếc lắc tay do bà Hường bán giống với chiếc lắc bà Hà mang trên tay qua những tấm hình cũ.
Ngày 14/3, đúng một năm sau ngày bà Hà bị mất tích, nhà chức trách đã phát hiện tro cốt và một số răng người trong vườn nhà bà Hường và đưa đi giám định ADN. Bà Hường thừa nhận trưa 14/5/2012 có đến nhà chở bà Hà về nhà mình để nhờ sửa giúp máy điện. Khi bà Hà đang sửa, Hường dùng dây điện chích đến chết rồi kéo xác ra vườn đốt liên tục trong 2 ngày, khi chỉ còn xương thì đem chôn. Sau khi gây án, vợ bí thư xã giả là bà Hà nhắn tin cho con trai với nội dung "Khi nào giải quyết xong việc của ông Th., bà T. mẹ sẽ về".
Châu Thành