Người phụ nữ mang thai sắp sinh cùng chồng và bốn con nhỏ đi bộ từ thành phố Nashik, ở bang Maharashtra, đến thị trấn Satna, bang Madhya Pradesh. Trên đường đi, cô đã sinh một bé gái.
Kavita Kanesh, quan chức tại một trạm kiểm soát ở Madhya Pradesh, cho hay em bé chào đời hôm 5/5, bốn ngày trước khi gia đình sản phụ đến trạm kiểm soát và được các quan chức giữ lại kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian phòng dịch.
"Cô ấy chỉ nghỉ ngơi khoảng một tiếng rưỡi đến hai giờ sau khi sinh. Gia đình sản phụ không có tiền, không có phương tiện đi lại và cũng không bắt được tàu, xe", Kavita Kanesh nói và đoán sản phụ này đã đi bộ khoảng 160 km để đến được Madhya Pradesh.
Hiện người phụ nữ trên đã được đưa đến cơ sở kiểm dịch và được điều trị y tế. Theo Kanesh, gia đình sản phụ kéo nhau rời Nashik vì thất nghiệp do Covid-19. Họ không thể trả tiền thuê nhà, thuê xe riêng để về quê khi các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động. Họ quyết định đi bộ.
Lệnh phong tỏa trên toàn Ấn Độ được áp dụng từ 25/3 đến hết tháng 5. Khi lệnh có hiệu lực, hàng triệu công nhân Ấn Độ lao động tại các thành phố đã chọn cách đi bộ về nhà.
Trước đó, một bé gái 12 tuổi ở bang Chattisgarh đã kiệt sức và qua đời sau khi đi bộ 321 km về nhà vì mất việc tại một cánh đồng ớt ở bang Telengana.
Hiện Ấn Độ ghi nhận hơn 78.000 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 2.551 ca tử vong. Lệnh phong tỏa ở Ấn Độ đã đẩy hàng triệu người rơi vào cảnh thất nghiệp, đói khát, không được chăm sóc y tế đầy đủ. Theo Nikita Sud, giáo sư nghiên cứu phát triển tại Đại học Oxford, khủng hoảng liên tiếp khiến nhiều người có những "lựa chọn cực đoan như tự tử".
Sơn Nam (Theo CNN)