Trưa 19/3, trong căn buồng tuềnh toàng, chị Nguyễn Minh Thương nằm bẹp giường. Hai ngày kể từ khi phát hiện xác chồng dưới mương nước, người phụ nữ này chỉ biết khóc, đôi mắt sưng húp, người phờ phạc. Chị kể, hai vợ chồng làm cùng công ty nhưng khác xưởng. Ngày nào họ cũng đèo nhau đi làm và về cùng.
Chiều ngày 14/3, do công ty có tổ chức liên hoan nên Nguyễn Tuấn Anh ở lại, còn chị Thương về mua sắm quần áo cho cậu con trai 2 tuổi. Theo lời kể, tối đó Tuấn Anh nhận được điện thoại của người em họ tên Hiệp rủ đi hát karaoke. Cùng đi còn có một vài công nhân trong công ty.
Vợ nạn nhân Tuấn Anh kể lại vụ việc với phóng viên Ngoisao.net. Ảnh: Song Anh. |
"Tối đó em liên tục điện cho chồng và giục về bên ngoại để ngủ. Hơn 23h là cuộc gọi cuối cùng rồi kể từ đó điện thoại của anh ấy luôn trong tình trạng báo không liên lạc được", dáng vẻ đau khổ, người vợ nói.
Theo lời kể, sáng hôm sau đến công ty không thấy chồng, Thương hỏi nhiều người nhưng không ai biết. Chị cùng người thân bủa đi nhiều nơi để tìm nhưng không có kết quả. Lúc này Hiệp chỉ thông báo ngắn gọn đêm qua có xảy ra xô sát tại một quán ăn đêm cách nhà không xa.
Cũng kể từ khi người thân mất tích một cách bí ẩn, gia đình chị Thương nhận được nhiều thông tin khác nhau. Có người nói nhìn thấy vụ đánh nhau bên bờ mương khiến một nam thanh niên to cao ngã xuống, người kể sau vụ xô sát có thấy nạn nhân bị chở đi đâu đó trên xe máy...
Trong lúc đang nỗ lực tìm kiếm và nhờ công an vào cuộc, sáng 17/3, gia đình bất ngờ nhận được tin báo tìm thấy xác Tuấn Anh nổi trên một bờ mương cách nhà vài trăm mét. "Em quá bất ngờ vì gần 3 năm lấy nhau, trong cuộc sống, chồng em không va chạm, mâu thuẫn và nợ nần ai, ở công ty được nhiều người quý mến", vợ nạn nhân xấu số nói. Sắp đến ngày vượt cạn lần thứ hai, chị chưa phải biết xoay sở ra sao khi chồng không còn ở bên để giúp đỡ.
Nói về người cháu của mình, một người thân trong gia đình kể, bố Tuấn Anh mất sớm để lại 7 mẹ con nheo nhóc. Do sợ con trai làm nghề nấu rượu và thường xuyên say nên mẹ Tuấn Anh đã cấm con trai hành nghề. "Giờ bà ấy nấu rượu thay cho con, còn Tuấn Anh vào làm công nhân hơn một năm nay với mức lương vài triệu đồng", chú ruột nạn nhân nói.
Ông kể, nếu uống rượu vào thì Tuấn Anh hay ngủ rất say, hầu như không ai gọi được. Chính vì lý do đó, đêm xảy ra án mạng, nhiều người trong nhà hy vọng anh sẽ ngủ đâu đó hoặc bị ai bắt cóc hôm sau sẽ thả về. Tuy nhiên mọi diễn biến không như gia đình dự đoán.
Sau khi tìm thấy xác và được cơ quan pháp y vào cuộc, 14h ngày 17/3, gia đình đã đưa xác Tuấn Anh lên xe kéo đến trước trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Phúc gây áp lực đòi cơ quan điều tra xác định nguyên nhân tử vong vì cho rằng có người đã thấy Tuấn Anh bị đánh, đưa đi khỏi quán. Gia đình còn nghi ngờ cái chết của Tuấn Anh có liên quan đến con của Chủ tịch UBND tỉnh. Hàng trăm người dân cũng có mặt thời điểm đó.
5 người liên quan đến vụ án của Nguyễn Tuấn Anh. |
Đến nay công an Vĩnh Phúc xác định, 5 người trong nhóm đối thủ đã đấm đá khiến anh Nguyễn Tuấn Anh tử vong. Mâu thuẫn giữa hai bên được xác định "do bộc phát, uống rượu say". Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 5 nghi can về tội Giết người, gồm: Phùng Mạnh Tuấn (21 tuổi), Phùng Đức Tú (tức Đen, 19 tuổi ở Tam Dương, Vĩnh Phúc), Nguyễn Văn Tính (16 tuổi), Nguyễn Văn Định (30 tuổi, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng) và Đặng Quốc Tú (33 tuổi, ở thị xã Phú Thọ).
"Chưa xác định được bằng chứng án mạng có liên quan con của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc như dư luận đã nêu", Đại tá Đỗ Văn Hoành, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc nói.
Song Anh