Hôm 24/6, cảnh sát huyện Thiết Lực, tỉnh Hắc Long Giang, bắt giữ Liu Shanling, một thầy khí công tự xưng, vì có liên quan tới cái chết của một đệ tử họ Li.
Gia đình nạn nhân cho biết Li được chuyển đến trung tâm phục hồi chức năng thuộc sở hữu của Liu từ năm 2017 do gặp một số vấn đề về tâm thần. Li qua đời hôm 21/6 sau khi bị Liu yêu cầu thực hiện chế độ tuyệt thực nghiêm khắc, không ăn mà chỉ uống nước trong suốt 70 ngày, nhằm "cải thiện sức khỏe".
Li đã phải trả hơn 5.000 nhân dân tệ cho việc điều trị tại trung tâm của Liu. Tuy các quan chức chưa tiết lộ thêm chi tiết về vụ việc nhưng truyền thông Trung Quốc nghi ngờ rằng Li bị bắt phải tuân theo phương pháp cực đoan vì thừa cân.
Một nhân viên giấu tên của trung tâm tiết lộ với Pear Video: "Anh ta không sao cả. Anh ta chỉ thỉnh thoảng tự nói chuyện với chính mình. Anh ta khá béo, nặng khoảng 180 kg. Thầy khí công sau đó bảo anh ta đừng ăn nữa và nói rằng như vậy là để tốt cho sức khỏe của anh ta".
Li chết sau gần 2 tháng nhịn ăn. Sau cái chết của học trò, Liu tuyên bố với phóng viên rằng phương pháp của ông chỉ áp dụng 5-7 ngày nhưng tự Li quyết định kéo dài thời gian.
Hiện chưa rõ trung tâm của Liu đang dạy bao nhiêu đệ tử. Năm ngoái, hơn 300 người đã tham gia một chương trình do trung tâm này tổ chức. Liu và hai nhân viên cấp cao của trung tâm bị bắt giữ vì nghi ngờ lợi dụng mê tín dị đoan khiến Li tử vong.
Tùng Anh (The Paper)