Trong mắt mọi người, William Vahey, 64 tuổi, là một giáo viên đáng kính. Đồng nghiệp và học sinh đều ngưỡng mộ và coi trọng người đàn ông này. Thực chất, Vahey là kẻ chuyên lạm dụng trẻ em và giữ được bí mật hơn 40 năm.
Theo Mirror, Vahey dạy môn lịch sử và địa lý tại các trường quốc tế. Trong quá trình dạy học, Vahey quan sát rồi chọn đối tượng, tất cả là những nam sinh tuổi từ 12 đến 14. Ông này thực hiện ý đồ mỗi khi trường tổ chức các chuyến dã ngoại. Trước khi tấn công tình dục, Vahey lừa nạn nhân uống thuốc ngủ để không ai ý thức được chuyện đã xảy ra sau khi tỉnh lại.
Mọi chuyện vỡ lở khi một đồng nghiệp ở ngôi trường tại Managua, Nicaragua, phát hiện số ảnh Vahey chụp các nạn nhân của mình. Khi bị chất vấn, người đàn ông thú nhận mọi tội lỗi. Một cuộc điều tra được tiến hành sau đó và cảnh sát phát hiện thêm nhiều bức ảnh của ít nhất 90 bé trai trong máy tính của Vahey. Mọi nạn nhân đều bị chụp hình trong tình trạng bất tỉnh, không có ý thức.
Dù Vahey chỉ giữ số ảnh chụp từ năm 2008 đến nay, các điều tra viên lo ngại rằng ông này đã lạm dụng nhiều hơn 90 học sinh trong 42 năm dạy học ở các trường quốc tế trên toàn thế giới.
Vahey tự tử ngay sau khi bí mật bị phát hiện. Xác của người đàn ông được tìm thấy tại một khách sạn ở thành phố Luverne, bang Minnesota, hôm 21/3. Dù thủ phạm đã chết, cảnh sát vẫn tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. "Nhân viên đội điều tra lạm dụng trẻ em đang đánh giá thông tin và tìm thêm bằng chứng để đảm bảo rằng mọi nạn nhân đều được hỗ trợ", phát ngôn viên của đội điều tra nói.
Trần Trang