Chủ nhật, 17/9/2017, 08:28 (GMT+7)

Dân trắng tay vì làng chài bị xóa sổ sau bão

Hơn 20 ngôi nhà nằm cuối xã ven biển Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị bão Doksuri gần như san phẳng, tài sản hư hại.

Sau bão Doksuri, làng chài Nam Hải (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) với hơn 20 căn nhà của hàng chục hộ dân bị bão san phẳng.

Đường đi vào làng lổn nhổn gạch, ngói xi măng, xà gồ, khung sắt... Thay vì đi biển hay ra chợ buôn bán hải sản, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa.

"Nát, nát hết cả rồi", ông Dương Văn Dũng thốt lên khi chứng kiến hơn 20 ngôi nhà sát đê biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) bị bão xóa sổ.

Chài lưới, ngư cụ, chăn màn, bàn ghế... đều hư hỏng, nằm dưới đống gạch vữa đổ nát.

Một số vật dụng như quạt điện, thiết bị thu phát sóng hư hỏng được tìm thấy sau nhiều giờ mò mẫm.

Ngôi nhà của ông Nguyễn Thận (53 tuổi) hỏng toàn phần. "Cả xóm chài với hàng chục hộ dân ở khu này gần như bị xóa sổ. Con gái đầu đi làm ăn ở miền Nam, nghe tin bắt xe về, tôi khuyên đừng, bởi có còn nhà nữa đâu", ông Thận nói.

Người dân làng chài Nam Hải đánh giá cơn bão này "chưa từng gặp". Họ đầu tư hàng trăm triệu đồng xây nhà hàng buôn bán hải sản, nay mất hết.

Đa số những ngôi nhà ở làng chài Nam Hải được xây hàng từ hàng chục năm trước. Nay bị sập, ước tính người dân phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng để xây mới.

"Không còn nhà, đêm qua vợ chồng tôi phải ngủ nhờ hàng xóm, thức đến 3h vẫn chưa chợp mắt. Bao năm buôn bán cá, dành dụm xây được căn nhà 100 m2 làm chỗ đoàn viên cho bốn đứa con sinh sống trong Nam mỗi khi Tết đến, giờ tay trắng", ông Trần Văn Công (73 tuổi) nói.

Tài sản còn sót lại của gia đình chị Thu là chiếc nan giường bị gãy.

Đám trẻ làng chài trước kia thường ra bờ biển chơi đùa, nay thấy nhà mất, sách vở không còn cũng mếu máo. "Đêm qua bố căng bạt nằm ngủ ngoài trời, em sợ lắm", Thu (12 tuổi) nói. Thu bảo sẽ nghỉ học vài ngày để phụ giúp bố mẹ dọn dẹp.

Chị Hồ Thị Phúc (42 tuổi) khóc nghẹn với tình cảnh hiện. "Trước mắt sẽ đi ở nhờ hàng xóm, chờ vay tiền để làm nhà mới. Cuộc sống những ngày sau sẽ rất khó khăn", chị nói.

Trưởng thôn Nam Hải Lại Lý Luận cho biết, chính quyền đang tập trung khắc phục, trước mắt sẽ cấp điện, nước, sau đó là dựng lại nhà cửa để giúp bà ổn định cuộc sống.

Người dân khóc khi hàng chục căn nhà bị bão Doksuri san phẳng
 
 

Caption

Hùng Lê

Đánh giá phiên bản mới