Mâu thuẫn được bắt đầu từ người chồng tên là Bùi Ngọc Tuấn Anh (36 tuổi ngụ ấp Long Tân, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) bị mất 5 triệu đồng và nghi ngờ vợ mình là chị Khương Thị Phi Loan (32 tuổi) cất giữ. Sau nhiều lần hai vợ chồng cãi nhau và bị nghi oan nên chị Loan dắt hai đứa con về nhà mẹ ruột ở gần đó để tá túc một thời gian. Nhưng thấy nhà bề bộn, hằng ngày chị Loan vẫn sang nhà để dọn dẹp.
Chị Loan và mẹ điều trị tại bệnh viện. |
Chiều ngày 10/12, chị Loan mở cửa vào nhà quét dọn, một lúc sau chồng gọi điện về hỏi “mày có lấy chìa khóa két sắt ở nhà thì trả lại cho tao, nếu không thì sẽ có chuyện lớn…”. Chị Loan khẳng định mình không hề cầm chìa khóa.
Khoảng một giờ sau, Tuấn Anh sang nhà mẹ vợ để gặp chị Loan đòi chìa khóa nhưng chị này vẫn khẳng định mình không hề cầm. Cãi nhau một lúc Tuấn Anh quay về nhà, chị Loan cũng về nhà để dọn dẹp. Lúc này Tuấn Anh cầm con dao Thái Lan từ nhà sau chạy lên đâm vào bụng vợ. Nhưng do phản xạ nhanh, chị Loan đưa tay trái ngang bụng để chống đỡ bị đâm xuyên qua cánh tay.
Hay tin vợ chồng con gái cãi nhau, bà Võ Thị Dung (mẹ của chị Loan) chạy đến định ngăn can nhưng chưa kịp nói lời nào thì bị con rể dùng dao một nhát vào cánh tay trái. Người dân sống gần đó đưa cả hai mẹ con vào bệnh viện.
Nhận tin, Công an xã Long Thành Bắc xuống tạm giữ Tuấn Anh cùng hung khí đưa về trụ sở tiếp tục điều tra xử lý.
Thâm Tâm