Ngày 16/8, ông Lê Hải Châu (trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án 20 năm tù về tội Giết người.
Bản án xác định ông Châu kết hôn với bà Chu Thị Hà (56 tuổi), có với nhau 4 người con. Năm 1999, bà Hà đi Hàn Quốc xuất khẩu lao động, thỉnh thoảng về thăm nhà. Cuối năm 2018, khi vợ về dự đám cưới con trai thứ hai, ông Châu muốn bà đừng ra nước ngoài nữa song bà không trả lời.
Ngày 18/2, bà Hà bàn với ông Châu sẽ đưa người con trai đầu mắc bệnh thần kinh ra Hà Nội thăm khám rồi vào Khánh Hòa chơi với con gái vài hôm. Cho rằng vợ định bỏ đi mà không chăm sóc mình đang bị tai biến mạch máu não, ông Châu bức xúc.
Rạng sáng hôm sau, ông xuống nhà bếp cầm hai con dao đi vào phòng ngủ. Thấy bà Hà đang nằm trên giường, ông ta dùng dao tấn công liên tiếp khiến nạn nhân chết tại chỗ. Gây án xong, ông Châu ra biển Cương Gián định tự tử song được người dân phát hiện ngăn cản, đưa về đầu thú tại công an xã.
Tại phiên xét xử, ông Châu liên tục nói ân hận, vì nóng giận, không làm chủ được bản thân đã đoạt mạng vợ, để các con bơ vơ. Ông mong tòa giảm hình phạt để sớm trở về chăm sóc gia đình.
Bốn người con khi được tòa cho trình bày cũng sụt sùi, khóc nấc khi nói về bi kịch của gia đình. "Giờ mẹ mất, bố đi tù, người anh trai mắc bệnh không làm được gì, khó khăn chồng chất. Mong tòa cho bố hưởng khoan hồng để sớm trở về chăm sóc anh", chị Lê Thị Lan (con ruột ông Châu) nói.
Ban đầu, đại diện Viện kiểm sát đề nghị bản án 16 năm tù cho ông Châu. Song khi lượng hình, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, cần cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để răn đe, tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.