Mới ra tù chưa được bao lâu, Phạm Tuấn Vũ (21 tuổi) lại tiếp tục vướng vào nghiện ngập. Sáng 25/11/2011, không dứt được cơn thèm, Vũ kêu em trai là Phạm Quốc Quang chở đi mua ma túy nhưng không được, dẫn đến cự cãi.
Bị cáo Vũ sau phiên phúc thẩm. Ảnh: Bình Nguyên. |
Vì không muốn Vũ ở nhà gây lộn với em nên bà Sương (mẹ Vũ) lấy xe đạp chở cậu con trai đi mua ma túy. Khi vừa dắt xe ra đầu hẻm thì Quang chạy theo ngăn cản. Tức giận vì bị ngăn lại, Vũ rút dao bấm trong túi quần đâm thẳng vào ngực người em trai khiến cậu gục ngã tại chỗ. Được đưa hàng xóm đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do thủng tim.
Vào cuối tháng 9, TAND TP HCM đã xét xử lưu động tuyên phạt Vũ mức án tù chung thân về tội Giết người. Đại diện người bị hại cũng là mẹ của bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho con trai.
Ngày 19/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã đưa vụ án ra phúc xử. Tại tòa hôm nay, người mẹ nước mắt ngắn dài xin HĐXX giảm án cho đứa con trai tội lỗi. "Tôi có 2 đứa con trai, một đứa thì nghiện ngập giờ lại đi tù, một đứa thì đã chết, là người mẹ tôi đau lòng lắm, chỉ mong quý tòa giảm cho cháu một phần hình phạt để sớm làm lại cuộc đời", bà Sương nghẹn giọng.
Do chưa được xóa án tích về tội Cướp tài sản trước đó, Vũ lại tiếp tục phạm vào tội mới đặc biệt nghiêm trọng. Tại phiên phúc thẩm bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên HĐXX đã tuyên y án chung thân đối Vũ về tội Giết người.
Bình Nguyên