Vụ tấn công xảy ra hôm 22/9 tại nhà của Lin, tên cô gái. Theo Stomp, chàng trai này là Zhang, vừa tốt nghiệp Đại học Đài Loan, trong khi Lin là giáo viên thực tập của một trường mầm non liên kết.
Truyền thông địa phương cho biết sáng hôm đó, Zhang đến nhà bạn gái để "thương lượng" với hy vọng Lin sẽ đồng ý quay lại. Trước đó, Zhang cũng cố uy hiếp Lin bằng cách gửi email một tấm hình khỏa thân của cô. Khi bị Lin từ chối nối lại tình cũ, Zhang tức giận dùng dao gọt hoa quả đâm 34 nhát vào bạn gái, khiến cô chết ngay tại chỗ.
Khi bị cảnh sát bắt, Zhang giải thích bức ảnh nude của Lin được anh chụp trong một chuyến đi của hai người tới Nhật Bản dù không được cô cho phép. Cả hai gắn bó với nhau khoảng 6 tháng thì Lin bắt đầu trở nên thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí không cho bạn trai cầm tay hay có hành động thân mật gì.
Dù không cãi vã hay xích mích gì nhưng Zhang không hiểu vì sao họ lại "đường ai nấy đi".
Zhang khai rằng dù đã trải qua vài mối tình trước khi đến với Lin nhưng cô vẫn là người anh yêu thương nhất.
"Tôi đã dành hết tình cảm cho cô ấy. Thậm chí tôi có thể chết cùng cô ấy", Zhang đau khổ nói.
Hướng Dương