>> Ôtô vượt đầu tàu, 3 người tử nạn
Sáng nay, hàng trăm lượt người đến viếng tang gia đình các nạn nhân trong vụ tàu hỏa tông ôtô khiến 4 người chết. Tang thương nhất là hai cha con ông Nguyễn Đi và con gái Nguyễn Thị Sa Ly (17 tuổi) tử nạn sau tai nạn trưa 1/2 tại Dốc Trùm ở xã Nghĩa Phương (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi). |
Nghe tin nhiều người thân gia đình bị tử nạn, ông Điệp Văn Anh(anh vợ ông Đi) cấp tốc từ Đồng Nai về viếng tang cháu Nguyễn Thị Sa Ly và ông Đi. Ông Anh khóc tức tưởi bên thi hài cháu gái Sa Ly. |
Bà Trần Thị Thi (86 tuổi, mẹ ông Đi) chết điếng khi cùng lúc gánh chịu ba nỗi đau: mất con trai và hai cháu nội. |
Ngay từ sáng sớm, dòng người mang lẵng hoa tươi, hương đến viếng tang, chia sẻ nỗi đau thương của gia đình ông Nguyễn Đi. |
Hai quan tài của ông Nguyễn Đi và con gái Sa Ly đặt cạnh nhau khiến ai đến viếng cũng khó cầm được nước mắt. |
Ông Nguyễn Thắng đau khổ khóc òa bên quan tài của con trai Nguyễn Văn Tuấn (20 tuổi), cháu ruột của ông Nguyễn Đi cùng bị tử nạn trên chuyến xe định mệnh bị tàu hỏa tông. |
Sau vụ tai nạn, ôtô Innova tan nát được xe cẩu đưa về để ở góc vườn nhà ông Nguyễn Đi. Nhìn chiếc xe, nhiều người đến viếng không khỏi rùng mình. |
Trưa 1/2, ông Đi cùng 6 người con cháu từ TP HCM về quê Quảng Ngãi làm lễ mãn tang vợ. Khi chỉ cách nhà chừng 150 m thì chiếc Innova chở gia đình bị tàu hỏa đâm. 3 người tử nạn trên đường đến viện là Nguyễn Thị Sa Ly, người bạn trai tên Lực và Nguyễn Thanh Tuấn (cháu ông Đi). Ông Đi qua đời ở bệnh viện, con gái Nguyễn Thị Sa Ny (còn gọi là Sa Ry)và bạn trai cùng tài xế bị thương. |
Trí Tín