Chiều 7/11, Vũ Văn Quỳnh (23 tuổi), bước đầu khai nhận đã thực hiện các hành vi sàm sỡ trong những lần về quê. Trước đó, thượng sĩ từng công tác tại Công an huyện Tiên Lãng này đã bị phụ huynh của một nữ sinh 15 tuổi phát hiện, kéo ngã xuống mương nước gần đó rồi hô hoán hàng trăm người vây bắt. Ngay sau đó, công an Hải Phòng đã có mặt, đưa nghi phạm này về trụ sở để điều tra.
Theo thông tin ban đầu, ngoài 4 nữ sinh tuổi 12 - 16 tố cáo hành vi đồi bại của Quỳnh, hiện có cả một thiếu nữ 21 tuổi cho biết đã hai lần bị gã này tấn công. Giám đốc Công an Hải Phòng đã tước danh hiệu công an nhân dân với Quỳnh.
Ở xã Tiên Minh, các phụ huynh vẫn đưa con đến lớp. |
Sáng 8/11, đường về xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, nhiều phụ huynh đèo con tới trường, có cả những học sinh nữ đi từng tốp. Dù đã an tâm khi biết nghi phạm gây ra hàng loạt vụ sàm sỡ nữ sinh bị bắt, mọi người vẫn đề cao cảnh giác.
Trong căn nhà cửa đóng kín, ông Quân, ông nội của Thu, nữ sinh cấp ba hai lần bị kẻ lạ mặt tấn công trên đường đi học về, tâm sự: “Sự việc gần 3 tháng trước, Thu mặt mũi đầy máu, hoảng loạn được thày giáo dạy sinh học đưa về”. Lúc đó, Thu không nói được gì, gia đình ông nghĩ bệnh tim của cháu tái phát.
Khi tinh thần ổn định, Thu cho biết bị một thanh niên dáng người mập xông đến rồi tát tới tấp. Cô nữ sinh ngã ra đường, bị tên này đè xuống, định giở trò đồi bại. May mắn, tên này đã không thực hiện được hành vi vì thày giáo dạy Sinh học của Thu đi tới. Theo Thu thuật lại, do đi học về giữa trưa, nên đường làng rất vắng vẻ. Gã “yêu râu xanh” chạy xe cùng chiều với Thu.
Lần thứ hai, Thu tiếp tục bị chính gã này tấn công. “Hắn xô đến, chặn đường và bất ngờ giáng những cái tát mạnh bạo, vật cháu xuống ven đường để sàm sỡ, định cưỡng bức”, thiếu nữ có gương mặt ưa nhìn, kể. Nhưng lần này Thu cũng may mắn thoát khỏi tay kẻ đồi bại vì lúc hắn định giở trò, các bạn cô chạy xe tới. Cô cho biết, sau lần thứ hai bị hại, lúc nào cô cũng lo lắng và được bố đưa đón đến trường, về nhà. Nơi gã này gây án chỉ cách trường của Thu vài trăm mét.
Các nữ sinh ở các xã Quang Phục, Tiên Minh đi học từng tốp. |
Cùng là nạn nhân trong vụ án dâm ô của cựu thượng sĩ công an huyện Tiên Lãng, cô bé Hà mới 13 tuổi, học sinh lớp 7, trú ở cùng xã với Thu. Hà bị tấn công trên đường từ nhà đến trường. Trưa 24/10, cô bé đi qua đoạn đường làng vắng vẻ, cách trường học gần 1km. “Hắn đi xe máy màu đen, đeo khẩu trang, đầu vuốt keo”, Hà kể.
Kẻ tấn công Hà đi ngược chiều cô bé. Hắn phủ đầu nạn nhân bằng những chiếc tát trời giáng. Bé gái cùng chiếc cặp sách ngã giúi xuống mương nước gần đó. May mắn nạn nhân thoát khỏi “yêu râu xanh” này vì có một số bạn đạp xe đi qua.
“Cháu về nhà, quần áo, sách vở ướt sũng, máu đầy miệng và dây ra cả bộ đồng phục học sinh. Tinh thần cháu hoảng loạn cực độ, chúng tôi cứ tưởng Hà bị tai nạn”, ông nội cô bé kể. Sau lần đó, đêm nào Hà cũng mê sảng. Mẹ của bé cùng ông nội ngày nào cũng phải đưa con đến trường và đứng rình cách nơi Hà học một đoạn. Khi không đưa được cháu, con mình tới lớp, họ dặn các cháu phải tập trung đi đông. Gia đình cũng báo sự việc cho công an xã để theo dõi, truy tìm kẻ gây án.
Trong khi tinh thần của hai nữ sinh trên đã dần ổn định, thì Liễu, cô công nhân giày 21 tuổi, ở xã Quang Phục, vẫn còn lo lắng. Cuộc sống khó khăn, Liễu xin được công việc lương hơn 1 triệu đồng và phải đi sớm về muộn. Vốn bị khuyết tật ở tay nên Liễu chưa tính đến chuyện tình cảm trai gái. Nhưng hai tháng trước, Liễu gặp cú sốc tinh thần lớn khi bị một thanh niên lạ mặt tấn công.
“Buổi trưa gặp nạn, nghỉ ngơi, tranh thủ đi có việc riêng. Đang chạy xe, hắn gọi giật giọng 'em' và xông đến tát em liên tiếp rồi giở trò đồi bại”, Liễu cho biết. Cô công nhân van xin, và kêu cứu. Một phụ nữ mò ốc gần đó nghe tiếng chạy đến cứu, Liễu thoát nạn. Lần thứ hai, Liễu cũng bị gã này tấn công vào giữa trưa, ở đoạn đường làng vắng vẻ. Cô tha thiết cầu xin hắn thương tình, cho cô một con đường sống: “Em nói với hắn, tay em chân em không lành lặn, tha cho em được yên ổn làm ăn”, Sau lần đó, Liễu không dám đi giữa trưa.
Liễu đã trình báo cơ quan công an và nhận diện được Quỳnh khi anh ta bị dân bắt giữ. Thu và Hà cho biết, chính Quỳnh là kẻ tấn công các em. Đến nay, tại trụ sở cơ quan công an, Quỳnh bước đầu thừa nhận hành vi gây ra. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.
Hoàng Việt