Mấy ngày nay, bà Nguyễn Thị Thu (50 tuổi, ở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc) suy sụp tinh thần, người thân phải túc trực ở bên chăm sóc. Ngồi bên ban thờ nhỏ nghi ngút khói hương, thi thoảng bà Thu lại khóc nấc khi có người hỏi thăm về con trai Nguyễn Cao Sang.
"Sang là chỗ dựa tinh thần cũng là niềm kỳ vọng lớn của tôi. Nào ngờ ông trời lại mang nó đi xa sớm vậy", người mẹ bất hạnh than trách.
Trong mắt gia đình, Sang là đứa trẻ hiếu thuận, tự lập từ bé. Theo bà Thu, do cuộc sống không hạnh phúc, bà chia tay chồng, chuyển từ huyện Thạch Thành về huyện Vĩnh Lộc sống khi Sang mới lên 7 tuổi. Tần tảo một mình nuôi con, ngoài công việc đồng áng, bà Thu làm thêm nghề buôn bán gà vịt.
Không sống cùng cha, song so với các bạn đồng trang lứa, Sang có suy nghĩ và lối sống chững chạc, từ nhỏ đã có ý chí vượt khó. Hàng ngày, ngoài thời gian đến trường, cậu phụ giúp mẹ việc nhà mà không cần ai phải nhắc nhở. Bà Thu buôn bán gia cầm nên dậy từ 2-3h để nhập hàng về rồi vận chuyển đi. Thấy mẹ vất vả, Sang cũng thường dậy sớm phụ mẹ.
Từ năm học lớp 10, mỗi kỳ nghỉ hè, Sang lại đi làm phụ hồ khắp nơi. Toàn bộ tiền kiếm được, cậu đưa về cho mẹ mua sắm đồ dùng, sửa sang nhà cửa và chi phí cho học tập. Sau kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, trong lúc chờ kết quả, Sang tranh thủ chạy xe ôm, kiếm được 13 triệu tiền công. Số tiền này, Sang đưa cả cho mẹ. Ngày nhập học, cậu chỉ cầm 6 triệu nộp học phí.
Đỗ đại học nhưng Sang lựa chọn học nghề Công nghệ ôtô tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp. "Nó bảo muốn học nghề để rút ngắn thời gian học và sau này cũng dễ tìm việc làm hơn", bà Thu nói về lựa chọn tương lai của con trai. Thấy con phân tích có lý nên bà ủng hộ.
Sang mới tựu trường gần một tháng nay. Ngày nhập học, cậu cũng đi xe máy một mình, tự tìm nhà trọ. Chân ướt chân ráo ra Hà Nội, Sang đăng ký chạy xe ôm Grab với mong muốn kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Trước khi xảy ra sự việc hai ngày, Sang vừa về thăm gia đình. Khi đi, mẹ cho tiền nhưng cậu không lấy. "Con bảo chạy xe ôm cũng kiếm được vài trăm nghìn mỗi ngày nên mẹ không cần lo lắng", bà Thu kể. Đó cũng là lần gặp mặt cuối cùng của hai mẹ con.
Theo lời người mẹ, khoảng 20h ngày 26/9, sợ con tham việc, bà Thu gọi điện thoại nhắc nhở con chú ý giữ gìn sức khoẻ, nghỉ ngơi sớm. Sang nói chở nốt chuyến khách cuối rồi sẽ về. "Đó là lần cuối cùng tôi nghe giọng nói của con trai", người mẹ chia sẻ và cho hay suốt đêm đó, lòng bà như lửa đốt, trằn trọc không thể chợp mắt.
Chiều 27/9, chị gái Sang là Nguyễn Thị Nguyệt nhận được điện thoại của người bạn cùng phòng trọ thông báo Sang không về nhà từ tối qua và mất liên lạc. Do không còn xe đi Hà Nội nên gia đình đã nhờ người đến cơ quan công an trình báo việc Sang mất tích. Rạng sáng 28/9, bà Thu cùng người thân có mặt tại Hà Nội tìm con. Người mẹ khóc suốt chặng đường rời Thanh Hóa. "Tôi chỉ cầu trời khấn phật cho con trai được bình yên song điều đó đã không thành hiện thực", bà Thu kể.
Đến Hà Nội, vì không quen đường nên bà Thu quanh quẩn ở đồn công an quận Bắc Từ Liêm chờ tin tức. Chiều muộn cùng ngày, bà nhận được hung tin con trai mất mạng.
Ông Phạm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Yên, cho hay ở địa phương Sang là người ngoan ngoãn, chăm học, được bạn bè, hàng xóm quý mến.
Tối 26/9, Sang chở hai hành khách không qua ứng dụng đặt xe của Grab tại bến xe Mỹ Đình. Trước khi đón khách, Sang đã chụp ảnh hai người này gửi qua tin nhắn cho bạn cùng phòng, kèm lời nhắc: "Có gì báo công an nhé".
Sau 4 ngày gây án, hai nghi can Đinh Văn Trường, 19 tuổi và Đinh Văn Giáp, 24 tuổi (cùng quê Yên Bái) bị bắt. Giáp khai một mình cầm dao đâm chết nam sinh viên vì thiếu tiền trả.