Tên cướp bị bắt nóng. Ảnh: Châu Thành |
Chiều 1/6, chị Võ Hoàng Dung (ngụ xã Long Hậu, Cần Giuộc, Long An) dựng xe máy bên trong cốp có 12 triệu đồng trước quán nước của nhà mẹ. Thấy chiếc xe còn cắm chìa khóa, hai thanh niên giả vờ vào quán gọi nước. Lợi dụng chủ nhà sơ ý, gã đeo khoen tai nhảy lên xe của chị Dung, phóng về hướng Nhà Bè (TP HCM). Tên đồng bỏ bỏ chạy hướng ngược lại, thoát thân.
Nhiều người dân phóng lên xe truy bắt tên cướp trên đường Nguyễn Hữu Thọ từ Nhà Bè về quận 7. Để "cắt đuôi", tên cướp liên tục ép xe mọi người vào dòng xe tải.
Nhận tin báo của Công an Long An, trung tá Lâm Ngọc Thích, Trưởng Công an xã Phước Kiểng (huyện Nhà Bè, TP HCM) liền thông báo cho hơn chục công an xã tổ chức chốt chặn ở ngã tư Nguyễn Hữu Thọ - Phạm Hữu Lầu.
Phát hiện một thanh niên mặc quần short, áo thun xanh, đeo túi xách chạy xe Air Blade giống như đặc tả ban đầu, nhóm công an xã Phước Kiểng liền đuổi bắt. Tuy nhiên, hắn ta chạy ngược chiều nên không kịp áp sát.
Xe máy mà tên cướp lấy được. Ảnh: Châu Thành |
Truy đuổi đến gần cầu sắt Rạch Đĩa, nhóm công an bắt kịp và ép xe kẻ này. Tên cướp loạng choạng tay lái, tông vào xe máy tay ga bên lề. Cú tông cực mạnh khiến tên cướp cùng chiếc xe máy ngã nhào giữa đường và bị tóm gọn sau 10 km tháo chạy.
Tại trụ sở công an, tên cướp khai tên Nguyễn Văn Phú (22 tuổi, ngụ phường 16, quận 4). Cảnh sát đang lấy lời khai của Phú để truy tìm gã đồng bọn.
Châu Thành