Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) cho biết, đã tiếp nhận 4 nạn nhân từ Đồn biên phòng Xa Mát vừa tự trốn thoát về nước sau nhiều ngày bị những kẻ cho vay tiền đánh bạc ở Campuchia giam giữ. Bốn thanh niên tự thoát thân gồm có Lê Đăng Quang (20 tuổi), Nguyễn Vũ Duy Giang (20 tuổi, cùng ngụ ở Cần Thơ), Phan Thanh Hải (19 tuổi, ngụ Bình Chánh, TP HCM), Nguyễn Hữu Tình (19 tuổi, ngụ huyện Tân Hưng, Long An). Họ đều qua casino ở Campuchia đánh bạc, sau khi thua nhẵn túi họ đã được cho vay tiền để chơi tiếp rồi tiếp tục thua sạch và bị cầm giữ suốt nhiều tuần để gây áp lực cho người nhà mang tiền sang chuộc về.
Ngày 18/2, Tình đã một mình mang theo số tiền hơn chục triệu đồng đến Casino 333 chơi và nhanh chóng thua hết. Mong muốn gỡ gạc số tiền đã thua nên đã đồng "thế mạng" cho chủ sổ (những kẻ chuyên cho vay nóng tại sòng bạc) lấy 5.000 USD, sau đó thua chỉ còn 2.000 USD. Nhiều lần những kẻ cho Tình "vay nóng" liên lạc với gia đình để mang tiền sang chuộc, nhưng do nhà nạn nhân không có tiền nên thanh niên này bị chúng giam ở xóm Cum Chàm, Tropengphong, huyện Kết, tỉnh Kongpongcham, Campuchia.
Hải cùng với người bạn qua Casino GMG đánh bạc và cũng thu nhẵn túi, Hải "vay nóng" 5.000 USD của chủ sổ để đánh bạc và bị thua hết, liền bị bọn chúng giam giữ. Giang và Quang cũng đã thử "vận may" khi bắt xe từ Cần Thơ đến cửa khẩu Xa Mát qua biên giới đánh bạc. Sau khi thua cháy túi số tiền mang theo,Giang mượn chủ sổ 5.000 USD, Quang mượn 3.000 USD để đánh. Cả hai đều thua trắng tay nên bị nhốt chung chỗ với Tình, Hải, cùng hai thanh niên khác quê ở An Giang. Trong thời gian bị giam giữ cho đến khi tự trốn thoát, các nạn nhân bị những kẻ giam giữ đánh đập, dùng nhục hình...
Các con bạc đã trốn thoát khỏi bọn bắt cóc. |
Công an huyện Tân Biên cho biết, khi những người chơi thua bạc, bọn chúng tỏ ra rất "dễ chịu" cho mượn tiền để đánh bạc. Khi không có tiền trả nợ, những chủ sổ sẽ cho bọn "đầu gấu" đưa về giam giữ tại các phòng trọ, đồng thời sẽ gọi điện thoại về gia đình, người thân để gây áp lực đòi tiền chuộc.
Theo các nạn nhân, những kẻ bắt cóc đã gí roi điện, khủng bố tinh thần các nạn nhân để "con nợ" thúc gia đình mang tiền sang chuộc. Bọn chúng hăm doạ nếu chậm trễ sẽ đưa con nợ đi bán nội tạng. Hầu hết các nạn nhân "sập bẫy" này gia đình không có tiền chuộc nên bọn chúng lại càng hành hạ. Mỗi ngày, con tin chỉ được ăn một bát cơm với muối ớt.
Ngày 17/5, lợi dụng sơ hở của những kẻ canh gác, 6 thanh niên cùng tổ chức chống trả lại bọn chúng rồi chạy trốn vào rừng. Tuy nhiên, hai thanh niên quê An Giang đã bị bắt lại. Các thanh niên may mắn trốn thoát cho hay, họ đã không dám đi đường bộ, đường lớn mà chỉ biết chạy sâu trong rừng nhằm tránh sự truy tìm.
Ngày 19/5, sau hai ngày lần mò trong rừng, nhóm 4 thanh niên đã tìm đến Đồn Cảnh sát Campuchia và được bàn giao lại cho đồn Biên phòng Xa Mát và Công an huyện Tân Biên. Qua thông tin của các nạn nhân, lực lượng Cảnh sát Campuchia đã vây giáp địa điểm giam giữ nạn nhân. Tuy nhiên, những kẻ bắt cóc đã chuyển nạn nhân đi nơi khác.
Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát tỉnh Kongpongcham (Campuchia) tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm những nạn nhân còn lại.
Khang Duy