Sáng 31/12, người dân sinh sống trên phố Dương Đình Nghệ (phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hoá) trông thấy một chiếc xe ba bánh đậu trước cửa số nhà 150 nhưng nhiều giờ không di chuyển.
Nghi có chuyện bất thường, một số người đến kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên trong, cơ thể co quắp, đã tắt thở. Nhà chức trách cho hay, nạn nhân khoảng 60 tuổi, chưa rõ danh tính.
Theo người dân địa phương, nạn nhân là người vô gia cư tàn tật, sống qua ngày bằng nghề ăn xin. Ban ngày ông đi lang thang xin ăn hoặc nhặt phế liệu đem bán. Tối đến, người này thường lui về khu vực gầm cầu vượt Phú Sơn trú ngụ qua đêm. Đây cũng là khu vực phát hiện thấy thi thể.
"Có thể do đêm qua thời tiết lạnh giá, lại ngủ ngoài trời, không đủ ấm nên người đàn ông này tử vong", một cán bộ điều tra nhận định.
Công an thành phố Thanh Hóa đang bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân.