Giới chức thành phố Paris cho biết, người phụ nữ đó bị nhốt trong buồng tắm không cửa sổ. Ổ khóa cửa hỏng nên bà không có cách nào báo cho người bên ngoài biết. Bà cụ đã cố gắng đập mạnh vào đường ống thoát nước để gây sự chú ý với hàng xóm, tuy nhiên những cố gắng ấy đã thất bại. Những người sống quanh nghĩ rằng nhà bên cạnh đang sửa chữa gì đó và cảm thấy bực mình vì tiếng động giữa đêm khuya.
Ảnh minh họa. |
BBC dẫn lời một nhân chứng cho biết: "Ban đêm, chúng tôi nghe thấy giống như tiếng búa nhưng nghĩ rằng công nhân làm việc buổi tối và còn thầm nguyền rủa ai đó đã làm mình mất ngủ. Nếu biết, chúng tôi đã...".
Bà cụ trên cuối cùng cũng được giải thoát nhờ một sô người sống gần đó. Trong nhiều tuần liền, họ không nhìn thấy bà cụ nên đã báo cảnh sát. Lực lượng cứu hộ đã phải phá cửa mới vào được bên trong căn hộ tầng hai ở khu Epinay-sous-Senart. Lúc được tìm thấy, cụ bà ấy yếu lả đi vì những ngày qua chỉ cầm cự bằng nước máy. Hiện, nạn nhân đã bình phục trong bệnh viện,
Cẩm Vân