Khoảng 16h, tiếng nổ lớn vang lên từ trụ sở Công ty TNHH sản xuất thương mại Đặng Huỳnh gây chấn động cả khu vực đường Lê Thị Riêng, phường Thới An (quận 12, TP HCM) đoạn cách quốc lộ 1A khoảng 1 km. "Nhiều nhà rung chuyển, nhiều căn khác bị sập khi tiếng nổ vang lên, người dân chạy tán loạn. Chúng tôi ngửi thấy cả mùi hoá chất", một người sống tại khu vực cho hay. Vụ nổ tạo thành hố sâu 2x3m, xung quanh có hàng chục thùng phi đựng hoá chất văng tung toé. Đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM cho hay, có 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu, một trong đó đã chết là cô gái 19 tuổi, cháu của giám đốc Công ty Đặng Huỳnh. 2 người còn mất tích là công nhân công ty. 7 căn nhà xung quanh bị giật sập, hàng loạt căn khác trong bán kính 100 mét bị vỡ kính, tung mái... Công ty Đặng Huỳnh do ông Huỳnh Văn Hải (44 tuổi) làm giám đốc, chuyên sản xuất phân bón lá. Tại thời điểm vụ nổ xảy ra, vợ chồng ông Hải đi công việc ở Đồng Nai. "Ở cách hiện trường khoảng 200 m nhưng tiếng nổ như bom làm nhà tôi rung lắc. Cả xóm túa ra ngoài xem thì thấy khói bốc lên từ trụ sở Công ty Đặng Huỳnh, không thấy lửa. Ai cũng tưởng công ty bị sét đánh nhưng không ngờ đến nơi thì thấy cảnh tượng tang hoang", nam thanh niên tên Linh, nói. Đến 21h, hàng trăm người thuộc lực lượng cứu hộ và cả quân sự cùng phối hợp phong tỏa hiện trường, tìm người mất tích. Mùi hoá chất vẫn cay nồng. Theo báo cáo khẩn của Công an quận 12, nhiều mảnh cơ thể người được tìm thấy cách hiện trường 100 mét. Sống trong căn nhà nằm ngay trước trụ sở công ty Đặng Huỳnh, chị Mừng cho biết, cả nhà đã nghe tiếng nổ như bom. Kính trong căn nhà 3 tầng này vỡ nát rồi ầm ầm rơi từ trên lầu xuống. Cả gia đình chị 6 người tháo chạy ra ngoài thì thấy hàng chục người dân cũng đang hoảng loạn. "Từ sân thượng nhìn qua, khu vực sau nhà tôi như một bãi chiến trường, giống như nơi có máy bay rơi vậy", chị Mừng nói. Hàng nghìn người dân tập trung quanh hiện trường theo dõi khi lực lượng công an khám nghiệm. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Duy Trần