CCTV cho hay cô gái này họ Wu, 21 tuổi, hiện làm nhân viên phụ việc trong hành chính thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Hôm 22/10, văn phòng đã tổ chức một buổi hội thảo để tôn vinh hàng trăm công nhân vệ sinh đường phố.
Là một trong những người tổ chức hội thảo, Wu chụp ảnh nhóm công nhân nối đuôi nhau đi vào hội trường và hai bức ảnh selfie rồi đăng lên WeChat với dòng bình luận ngắn gọn: "Lễ hội của những công nhân vệ sinh môi trường. Một lũ xác chết biết đi".
Ngay lập tức, các bức ảnh của Wu bị đăng lên nhiều diễn đàn khác và nhận phải vô số lời chỉ trích. Nhiều người cho rằng cách nói của Wu thể hiện sự xúc phạm.
"Nghề nào cũng đặc biệt, đáng quý. Trong khi các công nhân vệ sinh đều là những người hơn tuổi, chúng ta nên thể hiện sự kính trọng với họ", thành viên Mogumogu_momogugu bình luận.
"Hóa ra tiền thuế chúng ta đóng để nuôi những người như cô ta", người dùng mạng có nickname BarcaFamilia nói.
Một số người khác thì tỏ ý cảm thông với Wu, cho rằng bình luận của cô chỉ nhằm vào buổi lễ mà thôi.
"Tôi cho rằng cô ấy không có ý xúc phạm những người quét rác đâu. Có lẽ nó nhằm vào buổi lễ thì đúng hơn. Nếu như quyền lợi của những người lao động tay chân không được cải thiện thì có ngồi trong buổi lễ nhàm chán này cũng chẳng có ích gì", nickname Guinannadexiaoyu chia sẻ.
Wu sau đó đã phải dùng tài khoản của mình để công khai xin lỗi khi đọc được những lời bình luận của mọi người. Thepaper đưa tin cô cũng đã xin nghỉ việc khỏi văn phòng hành chính thành phố.
Hướng Dương