Anh Tuân (39 tuổi, quê Phú Thọ) vừa lên Hà Nội tham dự phiên xử cặp vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Chi (59 tuổi) và Đặng Quang Hy (78 tuổi, ở phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng) cùng Bùi Thị Lệ Thuần (50 tuổi) về tội mua bán trẻ em.
Người đàn ông chân chất, dáng lam lũ ngồi khuất trong phòng xử của TAND Hà Nội. Anh là người đã cho vợ chồng bà Chi đứa cháu ngoại, "sản phẩm" cuộc tình học trò của cô con gái. Ra tới tòa, anh mới biết cháu ngoại mình bị người ta lợi dụng làm món hàng để mua bán.
Gia đình thuần nông ở một huyện xa của Phú Thọ nhưng cả hai con của anh Tuân đều học giỏi hơn chúng bạn. Lệ, cô con gái lớn sau khi hết cấp 2, thi đỗ vào trường chuyên và học xa nhà hơn 40 km. Đang có sự chăm sóc của bố mẹ, Lệ ra ngoài trọ học với nhiều sự bỡ ngỡ và cám dỗ.
Lệ không chú tâm vào học hành, quay ra yêu đương và quan hệ tình dục sớm với người bạn trai cùng trường này. Vợ chồng anh Tuân ở xa nên không quán xuyến, bảo ban con gái được. "Dịp nghỉ hè, cháu về nhà, chúng tôi mới tá hỏa thấy con bụng lùm xùm. Hóa ra, Lệ đang có thai", anh Tuân buồn rầu khi nói về quá khứ hơn một năm trước.
Ở làng quê, việc có con ngoài ý muốn là điều xấu hổ và ảnh hưởng lớn đến gia đình, họ hàng nên vợ chồng anh Tuân lặng lẽ đưa con về Hà Nội để bỏ thai. Nhưng lúc này, thai nhi đã ở tháng thứ 7 nên các bác sĩ yêu cầu gia đình cam kết nếu đứa trẻ còn sống thì buộc phải nuôi. Đứa trẻ may mắn sống nhưng chỉ nặng 1 kg. Vợ chồng anh Tuân phải đưa cháu ngoại vào Bệnh viện Phụ sản trung ương nuôi trong lồng kính.
"Cực chẳng đã chúng tôi mới đưa con đi phá thai vì chuyện học hành, điều tiếng", anh Tuân giãi bày. Nhưng khi biết đứa trẻ còn sống, Lệ giận bố mẹ bỏ đi biền biệt. Hai vợ chồng anh Tuân vừa thay nhau chăm sóc cháu ở bệnh viện, vừa tất tả đi tìm con.
Đến khi bác sĩ thông báo đứa trẻ có thể được xuất viện, anh Tuân và vợ lúng túng chưa biết xử lý ra sao, con gái vẫn đi biền biệt. Lần xuống viện đóng tiền cho cháu, ngồi quán nước, anh gặp người chạy xe ôm ở cổng bệnh viện và tâm sự về đứa cháu ngoại. Đang lúc tưởng "chết đuối", anh được giới thiệu cho vợ chồng bà Chị, cựu cán bộ hộ lý của bệnh viện Phụ sản trung ương, người muốn xin các bé sơ sinh.
Sau cuộc gặp chóng vánh, anh đồng ý để bà Chi mang cháu đi, và được "lại quả" 2 triệu đồng. Anh biếu người xe ôm một nửa, còn lại bắt xe khách vào miền Nam tìm con gái. Nhờ bạn bè từ hồi đi bộ đội, anh đã tìm thấy con gái trong thể trạng gày gò, đen đúa ở quận Gò Vấp (TP HCM). Hai bố con chỉ biết ôm nhau khóc ròng.
Anh Tuân khoe, con gái bây giờ đang học lớp 12 và học khá. Cô dự định năm nay thi vào ĐH Kinh tế để sau này giúp đỡ bố mẹ và cậu em trai còn nhỏ. Đến giờ anh vẫn phải tránh phải lộ ra những điều gia đình giấu từ ngày con gái trót dại. Ngay cả khi xuống tham dự tòa, anh chỉ dám đón xe cách nhà hàng chục km, vì sợ dân làng biết, hỏi han.
Trước khi vụ án mua bán trẻ sơ sinh bị triệt phá, anh vẫn nghĩ cháu mình đang ở trong một gia đình yên ấm có bố mẹ yêu thương. Ra tới tòa, anh mới biết, cháu hiện được chăm sóc ở Trung tâm nuôi trẻ em mồ côi và suy dinh dưỡng Hà Nội. Nghe vị chủ tọa nhắc đến việc không thăm nom cháu ngoại hơn một năm nay, anh Tuân chỉ biết lặng lẽ, buồn rầu.
“Tôi rất có lỗi vì không chăm sóc được cháu, cũng bởi vì hoàn cảnh. Bây giờ tôi chỉ mong cháu sớm có một gia đình", anh Tuân rớm nước mắt nói. Phiên tòa kết thúc với các bản án 8 năm tù cho bà Chi, ông Hy 6 năm, bà Thuần 4 năm tội mua bán trẻ em.
Việt Dũng
* Tên nhân vật đã được thay đổi