Khoảng 17h ngày 14/10, Nguyễn Đức Khánh (24 tuổi, trú xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đi uống rượu về, nghe tin bố là Nguyễn Đức Tài trước đó đi rừng bị người lạ chém trọng thương, phải tới trạm y tế xã điều trị nên tức tối, cầm một thanh kiếm dài 60 cm đi tìm kẻ đã đánh bố để trả thù.
Khánh được cho là cầm kiếm đi nghênh ngang giữa quốc lộ 15A, liên tục chặn đường những người đang tham gia giao thông và hỏi "ai đánh bố tao", sau đó dọa chém khi không tìm được câu trả lời. Ôtô, xe máy đi qua đây, anh ta cũng không hề chủ động tránh. Sự việc khiến nhiều người hoảng hốt.
Ông Nguyễn Mậu Chiến, Phó công an xã Phú Lộc, cho biết toàn bộ lực lượng công an của xã gồm 9 người đã tủa đi khắp các ngả đường trong địa bàn để truy bắt Khánh. Thấy công an, Khánh bỏ chạy qua hai cánh đồng. Khi bị khống chế tước kiếm, anh ta tiếp tục vùng vẫy, chạy vào nhà dân cầm một con dao đòi đi trả thù cho bố.
"Hơn một tiếng truy đuổi, Khánh bị khống chế. Khi đưa về trụ sở công an xã, anh ta vẫn vùng vằng đòi thoát, liên tục chửi bới. Chúng tôi nghi ngờ lúc đó Khánh bị ngáo đá", ông Chiến nói và cho hay sự việc được trình báo tới Công an huyện Can Lộc.
Đến khuya, người nhà tới cam kết xin đưa Khánh về nhà. Do chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên Khánh được thả về.
Sáng nay, công an xã Phú Lộc triệu tập Khánh lên để xử lý về an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo Nghị định 167/2013.
Điều 5, mục 1 Nghị định 167 quy định: Hành vi gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.