Bị một nhát chém chí mạng trúng giữa mặt, một nhát khác trên đỉnh đầu, anh Nguyễn Văn Quang (25 tuổi) giám đốc một công ty tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP HCM) được điều trị tại bệnh viện gần một tuần nay.
Anh Quang đang được điều trị tại bệnh viện. |
Khoảng 19h ngày 5/10, Quang cùng bố đang chuẩn bị bữa ăn tối thì bất ngờ hơn ba chục người mặt mày bặm trợn vây kín nhà. Một người xưng là "đại ca", bước vào chửi bới, đe dọa. Chủ nhà mời vị khách ra ngoài, lập tức gạch đá và nhiều vật khác từ bên ngoài ồ ạt bay tới, cùng lúc nhiều kẻ dùng dao, búa xông vào chém tới tấp. Quang bị một nhát ngay chính giữa mặt, anh giám đốc trẻ choáng váng nhưng thấy bố cũng bị tấn công liền lao vào đỡ cho bố. Tuy nhiên, Quang lại trúng thêm một nhát chém vào giữa đỉnh đầu và gục xuống, còn bố anh cũng ôm đầu lảo đảo, máu chảy đầm đìa. Mhóm côn đồ leo lên gần hai chục chiếc xe máy chở nhau phóng đi...
Theo lời kể của anh Quang, công ty của anh thành lập cách đây khoảng một năm, hoạt động trong lĩnh vực thu mua, tái chế phế liệu. Một lần, trong khi đi tìm nguồn hàng, gặp một người tên Thập, 30 tuổi, ngụ ở quận 7, được cho là "đại ca" chuyên bảo kê các điểm thu mua phế liệu. Biết vậy nên anh luôn "tránh mặt". Tuy nhiên, trưa ngày 5/10, trong lúc nhân viên của anh Quang đang mua 8 tấn phế liệu tại địa bàn cầu Khánh Hội (quận 4) thì anh giám đốc nhận được cuộc gọi của người này. "Anh ta nói phải lập tức hủy hợp đồng, nếu không sẽ bị cắt gân", anh Quang kể lại.
Biết đụng phải tay "anh chị", Quang đành gọi điện báo nhân viên của mình về, không mua nữa, thế nhưng, ngay tối hôm đó nhóm giang hồ vẫn kéo người đến bao vây và tấn công gia đình anh...
Theo kết luận của bệnh viện, hiện anh Quang tạm qua cơn nguy kịch. Nạn nhân bị gãy xương mặt, chấn thương não, phù bán cầu não, còn bố anh cũng phải khâu 18 mũi.
Chiều 11/10, Công an huyện Bình Chánh cho hay, đang phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra Công an TP HCM điều tra làm rõ.
Xuân Hoàng