Ngày 9/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ Bùi Văn Khôi (48 tuổi, trú xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, chị Quách Thị Hạ (47 tuổi, giáo viên trường mầm non xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành) và Khôi vốn là bạn học cùng phổ thông. Khôi không nghề nghiệp ổn định, chuyên cờ bạc.
Gần đây, Khôi bỏ nhà dạt về thị xã Bỉm Sơn đánh bạc. Thua nhẵn túi, Khôi nghĩ cách cướp cướp tài sản của người thân quen. Nhắm đến chị Hạ nên tối 6/11, Khôi nhắn tin cho bạn ra Bỉm Sơn để giải quyết chuyện tiền nong. Khoảng 22h đêm, chị Hạ đi xe máy một mình từ Thạch Thành đến gặp Khôi. Điểm hẹn là cánh đồng mía vắng người ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.
Tại đây, lợi dụng lúc chị Hạ sơ hở, Khôi lấy một tảng đá rồi bất ngờ đập nhiều nhát vào đầu khiến chị Hạ gục xuống bất tỉnh. Thấy bạn không còn cử động, tưởng đã chết, Khôi lấy xe máy, ví tiền, hai chiếc điện thoại và toàn bộ giấy tờ tùy thân của nạn nhân mang đi cầm cố.
Cắm xe máy và 2 chiếc điện thoại được 14 triệu đồng, Khôi quay lại thị xã Bỉm Sơn đánh bạc nhưng lại thua nhẵn túi. Hắn sau đó gọi điện cho một người bạn gái khác đến đón về một nhà nghỉ ở huyện Hà Trung. Tối 7/11, Khôi bị bắt khi đang "tâm sự" trong nhà nghỉ.
Về phía chị Hạ, sau khi bị gã bạn côn đồ hành hung, dù bị thương rất nặng, mất nhiều máu nhưng may mắn tỉnh lại sau một đêm nằm trong vườn mía đã cố gắng lết ra đường kêu cứu.
Người thân cho hay, sau hai ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trải qua ca phẫu thuật phức tạp, sức khỏe chị đã dần hồi phục nhưng do bị đa chấn thương, vỡ sọ não nên chưa thể nói chuyện hoặc khai báo gì.
Tại cơ quan công an, nghi can Khôi thừa nhận hành vi phạm tội. Hắn khai, chị Hạ từng đưa tiền nhờ "chạy việc" cho con trai mình. Không xin được việc như thỏa thuận, nữ giáo viên nhiều lần gặp Khôi đòi lại tiền nhưng không được. Ngày 6/11, Khôi hẹn cô Hạ xuống thị xã Bỉm Sơn, để trả nợ rồi bất ngờ đánh, kéo vào vườn mía bên đường nhằm phi tang.
Lam Sơn