Ngày 18/9, huyện ủy huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cho biết, Lê Thị Huệ (sinh năm 1973, giáo viên trường THCS Hà Bình) vừa phải nhận án kỷ luật cảnh cáo do vi phạm đạo đức nghề nghiệp, gây dư luận xấu. Trước đó, Cơ quan điều tra Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) cũng đã hoàn tất điều tra nghi án cô giáo Lê Thị Huệ bị tố đưa học sinh đi tìm việc nhưng lại dẫn ra Quảng Ninh làm gái massage.
Theo báo cáo của Cơ quan điều tra gửi UBND huyện Hà Trung, sau khi nhận được tố cáo của 2 nữ sinh Nguyễn Thị Anh và Nguyễn Thị Hoa (đều 14 tuổi, trú xã Hà Bình), công an huyện đã mời các bên liên quan đến làm việc, lấy lời khai. Đồng thời cử cán bộ đi TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), phối hợp với công an phường Cẩm Thạch, Cẩm Bình triệu tập một số đương sự đến đấu tranh làm rõ vụ việc.
Qua tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra kết luận việc 2 nữ sinh nhờ cô Huệ xin việc làm, đưa đi Quảng Ninh là tự nguyện, không có biểu hiện ép buộc hay lôi kéo dụ dỗ. Tuy nhiên, bản thân là một giáo viên, thấy học sinh bỏ học lẽ ra phải động viên các em đến trường nhưng cô Huệ lại giới thiệu học trò đi làm dù các em còn nhỏ, chưa đến tuổi lao động.
“Việc làm của cô Huệ gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục cần có biện pháp xử lý theo quy định”, cơ quan điều tra kiến nghị.
Bí thư Huyện ủy huyện Hà Trung Đào Xuân Yên cho biết, sau khi có kết luận từ phía cơ quan công an, trường THCS Hà Bình đã họp kiểm điểm, kỷ luật cô Huệ với hình thức cảnh cáo.
Hồi cuối tháng 6, phụ huynh hai nữ sinh Nguyễn Thị Anh và Nguyễn Thị Hoa gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo, con gái họ bị cô Huệ lừa mang lên thành phố tìm việc nhưng lại dẫn ra TP Cẩm Phả, Quảng Ninh đưa vào phục vụ khách trong cơ sở karaoke, massage.
Các nạn nhân trình báo, vào sáng ngày 25/6, cô Huệ tìm đến nhà Hoa gặp gỡ và ngỏ ý muốn xin cho em vào làm giúp việc và bán hàng tại TP Thanh Hóa với mức lương cao. Chiều hôm sau, Hoa dùng xe máy của cô Huệ đến nhà đón Anh. Cả ba cô trò bắt xe khách về TP Thanh Hóa. Sau khi dừng ăn cơm tại huyện Hoằng Hóa, cô Huệ bắt xe đưa hai nữ sinh đến TP Cẩm Phả (Quảng Ninh). Dọc đường đi, cô Huệ và một người bạn đi cùng chuyến xe (người này lên xe ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) liên tục hỏi những câu “người lớn” như “đã quan hệ tình cảm chưa, “còn trinh trắng không?”... Đến Cẩm Phả, sau khi đưa đi mua sắm quần áo và đồ dùng trang điểm, cô Huệ đưa các em vào quán karaoke giao cho cho một nhóm người lạ mặt.
Hai ngày ở đây, Anh không nhớ rõ đã phải phục vụ bao nhiêu lượt khách. Để thoát khỏi tiệm massage, tranh thủ thời gian rỗi, Anh mượn máy điện thoại tìm cách nhắn tin, gọi điện về nhà thông báo cho gia đình biết nơi ở. Sau nhiều ngày không có tung tích các con, bỗng nhiên ngày 30/6, hai cháu trở về nhà.
Vẫn theo lời kể của Anh, có lẽ do nắm được thông tin công an đang vào cuộc điều tra, cô Huệ đã chủ động đưa Anh và Hoa về nhà. Gia đình Anh cho biết, sau khi về quê, phần vì xấu hổ, phần vì sợ hãi, Anh đã bỏ học. Sợ con gái bị dư luận đàm tiếu, gia đình cũng đã gửi Anh đến trú ngụ nhờ nhà người thân ở một tỉnh phía Bắc.
Lam Sơn
* Tên nữ sinh đã được thay đổi.