Bé Lele và cái lưng bầm tím. Ảnh: China Snamck |
Theo lời kể của bé Liu Lele, 6 tuổi, hiện sống ở thành phố Changle, tỉnh Sơn Đông, thì vụ việc xảy ra trong giờ học đàn piano của cô giáo Sun Lixue. Hôm đó, khi đang học thì bạn cùng lớp của Lele mượn cục tẩy, nhưng khi cô bé đòi lại thì người bạn kia không chịu trả.
Thấy ồn ào, cô Sun Lixue đi xuống và thay vì điều tra rõ sự tình, cô Sun mắng Lele tội nói chuyện trong giờ học. Sau đó, cô giáo này bèn phạt bé Lele bằng cách yêu cầu tất cả các 31 em học sinh còn lại trong lớp thay phiên nhau đấm lên lưng bé Lele, mỗi người 10 cái. 29 trong số 31 em này đã nghe theo lời cô giáo, khiến bé Lele ngày hôm đó phải chịu gần 300 cú đấm.
Lúc về nhà thấy con gái lưng thâm tím, chị Hao (mẹ của Lele) bèn đưa con tới bệnh viện. Sau khi nghe Lele kể lại, chị đã rất bất bình và yêu cầu nhà trường phải điều tra vụ việc. Tuy nhiên, ngay cả hiệu trưởng nhà trường, sau khi đi thăm bé Lele về cũng không thèm ngó ngàng gì đến vụ việc nữa. Thậm chí đến khi chị Hao và chồng đến trường để xin gặp người chịu trách nhiệm trong vụ bạo hành học sinh này thì cũng không có ai chịu tiếp. Số điện thoại của hiệu trưởng cũng không liên lạc được.
China Smack dưa tin ngày 7/8, chị Hao quyết định tìm đến phòng giáo dục Changle thì được nhân viên ở đây nói rằng cô giáo Sun Lixue đã bị cho nghỉ việc nhưng khi cảnh sát tới nhà để điều tra làm rõ vụ việc thì cô này đã bỏ trốn.
Hướng Dương