Từ khi xuất hiện trên Twitter hồi tháng 3 và thừa nhận ngoại hình xinh xắn của mình là kết quả sau vài lần phẫu thuật thẩm mỹ, Mikishi trở thành hình mẫu cho những cô gái đang cân nhắc sẽ "dao kéo" để có diện mạo ưa nhìn.
Mikishi cho biết cô bắt đầu định hình lại khuôn mặt ngay ngày đầu tiên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, và từ đó đã tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ thêm vài lần nữa, với tổng chi phí khoảng 4 triệu yên (40.000 USD). Tuy nhiên cô gái trẻ cho rằng số tiền này đã được sử dụng đúng mục đích, bởi phẫu thuật thực sự đã làm thay đổi cuộc đời Mikishi, khiến cô thoát khỏi cảm giác tự ti và nỗ lực hướng đến một cuộc sống vui vẻ, thay vì chìm trong chán nản, tuyệt vọng.
Hiện tại Mikishi ủng hộ lựa chọn phẫu thuật đối với những người thực sự cảm thấy họ cần được thay đổi, thậm chí cô còn thành lập một công ty tư vấn để cung cấp dịch vụ cho những người thuộc đối tượng này.
Mikishi kể ngày học cấp hai, cô tiết lộ với một người bạn cùng lớp ước mơ trở thành người mẫu, không ngờ bí mật này sau đó bị đem ra chế giễu. Kể cả người bạn mà Mikishi tin tưởng cũng cười cợt, mỉa mai, bảo cô hãy soi gương xem mình như thế nào.
Trước sự việc xấu hổ ấy, Mikishi chưa từng nghĩ ngoại hình của mình có vấn đề. Nhưng từ đó, cô bắt đầu bị ám ảnh, cho rằng bản thân quá xấu xí và không bao giờ chia sẻ ước mơ hay hoài bão của mình cho bất kỳ ai nữa. Mikishi nhớ từng nhìn xung quanh và nghĩ rằng các cô gái khác đều xinh xắn, dễ thương hơn. Mọi chuyện trở nên tệ đến mức Mikishi gần như không còn tập trung, quan tâm tới bất cứ điều gì ngoài hình thức.
"Tôi đã ghét khuôn mặt của mình đến mức không muốn cho người khác nhìn thấy nó, tôi không thích ra khỏi nhà hay đi tàu điện. Vì thế, bố mẹ toàn phải lái ôtô đến trường đón tôi", Mikishi kể. "Tinh thần tôi cũng không ổn định, có thể bật khóc ngay trong lớp học. Tôi nghĩ mình không thể tiếp tục sống như thế, và lúc tốt nghiệp cấp 2, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý sẽ cắt đứt mọi liên hệ với bạn bè. Tôi thừa nhận với mẹ là muốn phẫu thuật thẩm mỹ ngay sau khi học xong".
Nhìn thấy vấn đề diện mạo ảnh hưởng nghiêm trọng đến con gái ra sao, mẹ của Mikishi đồng ý trả tiền cho bất cứ ca phẫu thuật nào mà cô muốn, miễn là có sự tư vấn của bác sĩ. Ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, Mikishi tiến hành xử lý tình trạng sụp mí mắt và thủ thuật tạo khóe mắt.
Tuy nhiên, trải nghiệm dao kéo đầu tiên chỉ khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Mikishi bắt đầu nghĩ đến việc mọi người sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô không đủ xinh đẹp? Vì thế Mikishi quyết định ở lỳ trong nhà ba tháng, và tiếp tục bị trầm cảm nặng. Gia đình giúp cô vượt qua giai đoạn này, và Mikishi bắt đầu trở nên cởi mở hơn sau khi tìm được một công việc bán thời gian ở văn phòng chính phủ.
Dù vậy, Mikishi vẫn không tự tin với ngoại hình nên lại tìm đến thẩm mỹ, bao gồm độn cằm, sửa mũi và chỉnh sửa thêm phần mắt. Đến nay cô đã trải qua 4 ca dao kéo quan trọng, cùng nhiều quy trình chăm sóc duy trì sắc đẹp khác. Tuy nhiên Mikishi không hối hận.
Hiện tại, cô gái 25 tuổi đã thoải mái diện những trang phục mà trước đây không dám thử. Mikishi cũng từng nghĩ váy ngắn và giày cao gót chỉ phù hợp cho những cô gái xinh đẹp chứ không phải mình.
Mikishi từng vay tiền để làm đẹp nhưng cô tự tin nói rằng thà phải mắc nợ còn hơn bị cảm giác tự ti dày vò. Hiện Mikishi muốn giúp đỡ những người khác hoàn thiện mình mà không phải trải qua cảm giác khó khăn mà cô từng gặp. Cô thành lập công ty Popella Co.Ltd., cung cấp dịch vụ khám và tư vấn về phẫu thuật thẩm mỹ, giới thiệu tới các bệnh viện uy tín, hỗ trợ chi phí và dịch thuật cho các quá trình làm đẹp ở nước ngoài.
"Nếu bạn muốn phẫu thuật thẩm mỹ hoặc không thích gương mặt của mình, hãy tìm đến đúng người mà mình cần trao đổi", Mikishi nói. "Cha mẹ và giáo viên sẽ chẳng bao giờ hiểu được lý do của bạn là gì và nhiều người thường chỉ nói những điều hay ho. Tôi từng chia sẻ với một thầy giáo ở trường về những vấn đề mình gặp phải, và thầy ấy đáp rằng: 'Có nhiều người vẫn sống vui vẻ hạnh phúc dù họ không xinh xắn, dễ thương'. Thật khó để nhận ra được rằng không có mấy người thực sự hiểu được bạn".
Từ khi chia sẻ quá trình biến đổi diện mạo lên Twitter, Mikishi nhận được rất nhiều tin nhắn của mọi người nhờ giúp đỡ cho bản thân họ hoặc người thân yêu cũng đang phải trải qua vấn đề tương tự. Qua Popelka, Mikishi hy vọng sẽ mang đến tư vấn hợp lý nhất cho những người đang cân nhắc lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)