Sáng nay, phiên xét xử lưu động của TAND quận 12 (TP HCM) đối với Phạm Thị Mỹ Linh (18 tuổi) về tội "chống người thi hành công vụ" đã thu hút hàng trăm người dân đến dự khán. Thiếu nữ phải hầu tòa là người đã xô đẩy và tát nhiều cái vào mặt CSGT khi anh yêu cầu mẹ Linh chấp hành việc xử lý vi phạm.
Linh tỏ vẻ rất thành khẩn khi nhận toàn bộ hành vi sai trái. Ảnh: Kiết Tường |
Được mẹ dẫn đến tòa từ rất sớm, Linh không còn vẻ ngang tàng, "chịu chơi" như hình ảnh trong clip được tung lên mạng trước đó. Mái tóc vàng đã được nhuộm đen và búi cao, áo sơ trắng gọn gàng, trông Linh rất hiền lành khi ngồi trước vành móng ngựa. Cô cũng liên tục dõi mắt tìm luật sư Huỳnh Khắc Thuận (Đoàn Luật sư tỉnh Tiền Giang), người bảo vệ cho mình trong phiên xử hôm nay.
Theo cáo buộc, chiều 2/7, Linh và em trai được mẹ là bà Trương Thị Hạnh chở trên cùng một xe máy, lưu thông ngược chiều tại đường Lê Văn Khương (phường Thới An, quận 12). Lúc này, anh Nguyễn Đức Ánh và Vũ Quang Long (Đội CSGT, trật tự và phản ứng nhanh Công an quận 12) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát.
Phát hiện sự việc, các CSGT yêu cầu bà Hạnh dừng xe để xử lý nhưng bà này không xuất trình đầy đủ giấy tờ cần thiết. Khi anh Ánh lập biên bản vi phạm hành chính thì bà này đã giật cuốn biên bản, giấy tờ rồi dẫn xe đi. Thấy các anh cảnh sát giữ lại yêu cầu chấp hành, Linh xông đến đẩy cảnh sát ra đường rồi tát liên tiếp vào mặt và người anh Long.
Phiên xử thu hút hàng trăm người dân. Ảnh: Kiến Tường. |
Bất ngờ trước hành vi của cô gái trẻ nhưng các anh cảnh sát không hề có động thái chống trả. Tuy nhiên, Linh vẫn không ngừng la hét rồi... ngất xỉu. Trước thái độ hung hăng của người vi phạm và sự hiếu kỳ của người đi đường, hai CSGT vẫn tiếp tục thực thi nhiệm vụ giải tỏa ùn tắc, đồng thời báo công an phường đến hỗ trợ và mới người liên quan về làm việc.
Sự việc đã được người dân quay clip và đưa lên mạng khiến dư luận rất bất bình. Tại cơ quan điều tra, Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bị truy tố về hành vi "chống người thi hành công vụ".
Trả lời các câu hỏi của HĐXX, Linh đều nhận sai trái với vẻ rất thành khẩn. VKS lên án mạnh mẽ hành vi của Linh và đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo mức án từ 6 đến 9 tháng tù. Luật sư Thuận khi phát biểu bài bào chữa đã không tranh luận về tội danh của Linh mà chỉ nêu những tình tiết giảm nhẹ, Linh phạm tội khi chưa tròn 18 tuổi nên nhận thức còn hạn chế. Về hành vi thân chủ tấn công cảnh sát, luật sư cho rằng đó chỉ là hành động bộc phát, nhất thời.... Từ đó ông đề nghị HĐXX cho Linh được hưởng án treo.
Linh (giữa) sau khi nhận án. Ảnh: Kiến Tường. |
Ở lời nói sau cùng, thiếu nữ nghẹn ngào: "Bị cáo biết lỗi rồi. Bị cáo mong được tha thứ để tiếp tục được đi học để nuôi mẹ, nuôi em...".
Đánh giá việc làm của Linh là rất nguy hiểm cho xã hội, xem thường pháp luật... cần phải xử nghiêm để giáo dục răn đe nên Tòa đã tuyên phạt bị cáo mức án 9 tháng tù. Bản án vừa được tuyên xong, Linh ngất lịm bên vành móng ngựa.
Kiến Tường