Xiao Dan, một cô gái xinh xắn 22 tuổi, bắt đầu trò chuyện qua mạng với Kong Chuang, 23 tuổi, qua WeChat, một ứng dụng gọi điện và nhắn tin miễn phí ở Trung Quốc.
Quá ấn tượng trước lòng đam mê vui sống của Kong, Xiao Dan quyết định bỏ học để đến chăm sóc cho chàng trai trẻ mà cô mới quen. "Nói chuyện với anh ấy khác hẳn với bất kỳ ai mà tôi từng gặp qua mạng. Dường như anh ấy là một người đàn ông thực sự thú vị và chúng tôi thức khuya để chat với nhau. Ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục tán gẫu và tôi quyết định đến gặp trực tiếp anh ấy dù sẽ phải vắng mặt các bài giảng ở trường", Mirror dẫn lời Xiao Dan kể.
Cô gái trẻ kể rằng do không biết Kong Chuang bị tàn tật nên khi nhìn thấy anh, cô đã bị sốc.
Thiếu nữ xinh xắn cho hay mới đầu, cô quyết định chat với Kong do anh chơi piano rất hay. Những bức ảnh chụp Kong trông rất giống với Jay Cho, một nhạc sĩ, diễn viên và đạo diễn người Đài Loan. Tuy nhiên khi nói chuyện với Kong, cô rất ấn tượng trước thái độ lạc quan và lòng quyết tâm đạt được thành công của anh dù anh bị khuyết tật.
Trong cuộc điện thoại với cha mẹ sau khi quen Kong được 3 ngày, Xiao Dan còn thẳng thắn tuyên bố sẽ nghỉ học và kết hôn với anh. Hiện tại, cả hai sống ở nhà Kong ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông.
Cô gái trẻ tâm sự cô muốn tìm lấy một công việc và có chỗ ở riêng để tiện chăm sóc cho người yêu.
Trong khi đó, Kong Chuang không giấu nổi niềm vui khi nói: "Tôi không dám nhận mình là một người lạc quan, tôi chỉ biết mình muốn gì và luôn cố gắng để đạt được điều đó. Tôi thật may mắn khi được Xiao Dan lựa chọn. Dù không xứng với cô ấy nhưng tôi sẽ làm tất cả để cô ấy được hạnh phúc".
Hướng Dương